Thua Đan Mạch 0-1, Hà Lan đã bị tử thần gọi tên!

Thua Đan Mạch 0-1, Hà Lan đã bị tử thần điểm mặt

Tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn về phía Đan Mạch nhưng may mắn đã không đến với Hà Lan khi họ phải nhận kết quả thua chung cuộc 1-0.
Tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Đan Mạch nhưng may mắn đã không đến với Hà Lan khi họ phải nhận kết quả thua chung cuộc 0-1 với bàn duy nhất do Michael Krohn-Delhi ghi ở phút 25. Thất bại gây sốc trong trận ra quân tại bảng B tử thần khiến đội á quân thế giới phải đối diện với nguy cơ bị loại khi trước mắt họ còn có Đức và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, với chiến thắng lịch sử này, "những chú lính chì dũng cảm" đã cho thấy họ không phải là vật lót đường tại bảng đấu được coi là khó khăn nhất của vòng chung kết. Và giờ, thầy trò huấn luyện viên Morten Olsen đang tràn đầy cơ hội giành quyền đi tiếp. Trong trận đấu trên sân Metalist Kharkiv, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan đã chủ động tấn công từ hai bên cánh. Trong khi đó, hiểu được rõ sức mạnh của "cơn lốc màu da cam", huấn luyện viên Morten Olsen bên phía Đan Mạch đã chọn phương án phòng ngự từ xa và chơi khá chắc chắn. Phút thứ 10 của trận đấu, Afellay gây ấn tượng với một pha đảo bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi dứt điểm đi sạt xà ngang khá nguy hiểm. Ngay sau đó, van Persie đã tạt một đường bóng khá chuẩn xác cho Sneijder đánh đầu nhưng hơi bị với nên đi thiếu lực. Van Persie có cơ hội lập công khi anh thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ cự ly khá gần nhưng bóng lại đi trúng hàng rào của Đan Mạch. Phút 18, Robben có pha xâm nhập xuống sâu bên góc phải vòng cấm. Anh hoàn toàn có thể tung ra cú dứt điểm nhưng lại quyết định căng ngang nên hậu vệ của Đan Mạch đã có cơ hội giải nguy. Ép sân nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hà Lan ngay lập tức nhận phải cú sốc khi Krohn-Dehli lập công đưa "những chú lính chì" vươn lên dẫn trước. Nhận bóng nảy ra sau một pha cản phá của hàng thủ Hà Lan, Krohn-Dehli lao thẳng vào góc trái vòng cấm địa rồi sút bóng lọt khe thủ môn Stekelenburg đưa Đan Mạch vượt lên dẫn bàn.
Thua Đan Mạch 0-1, Hà Lan đã bị tử thần điểm mặt ảnh 1
Bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ Hà Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Đan Mạch lại tiếp tục tập trung số đông trên phần sân nhà và cố gắng giảm nhịp độ trận đấu để kìm hãm đối phương. Phút 35, Robben suýt có cơ hội lập công. Xuất phát từ cú phát bóng bất cẩn của thủ môn Andersen, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich bình tĩnh sửa lòng chân trái vòng qua tầm với của thủ môn Đan Mạch nhưng lại dội trúng cột dọc bên trái. Sau đó 4 phút, Afellay tung ra cú sút xa nguy hiểm nhưng lại đi hơi cao một chút so với xà ngang của thủ thành Stephan Andersen. Ở cuối hiệp một, Robben kiến tạo cho van Persie một đường chuyền thuận lợi ở vị trí trống trải trong vòng cấm. Đáng tiếc, tiền đạo của Hà Lan lại đỡ bóng không tốt khiến góc sút hẹp đi rất nhiều và cú sút đi thẳng vào người thủ môn. Hiệp một khép lại với lợi thế một bàn nghiêng về Đan Mạch. Bước sang hiệp hai, Hà Lan vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Bert van Marwijk lại thiếu một chút may mắn khi các pha dứt điểm của van Persie hay Robben bóng đều tìm đường đi ra ngoài khung thành Đan Mạch. Phút 55, suýt nữa lưới của Hà Lan rung lên lần thứ hai. Bendtner căng bóng đi ngang gôn nhưng đồng đội của anh không kịp băng vào dứt điểm nên hậu vệ Hà Lan băng về phá bóng giải nguy chịu phạt góc. Nhận thấy thế trận bế tắc trên sân, huấn luyện viên van Marwijk  ngay lập tức có hai sự thay đổi người khi tung Van der Vaart và Huntelaar. Hai cầu thủ phải lần lượt rời sân là Nigel de Jong và Ibrahim Afellay. Ngay khi được tung vào sân,  Van der Vaart đã thực hiện một pha căng ngang và một cú sút xa nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục Stephan Andersen. Phút 74, thủ môn Andersen có pha cứu thua dũng cảm khi chặn bóng ngay trong chân của Huntelaar và sau đó là pha đá bồi của Van Persie. Người châm ngòi đợt tấn công này là Sneijder với đường chuyền má ngoài vô cùng tinh tế. Những phút cuối trận, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các chân sút của Hà Lan không thể hiện thực hóa cơ hội thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với kết quả vô cùng bất ngờ: Đan Mạch đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0. Như vây, Đan Mạch đã có chiến thắng đầu tiên trước Hà Lan sau 45 năm. Lần gần nhất họ làm được điều đó là vào ngày 4/10/1967. Quan trọng hơn, trận thắng này giúp Đan Mạch nuôi hy vọng bước vào vòng đấu tiếp theo của EURO 2012 dù hai đối thủ sắp tới là Đức và Bồ Đào Nha đều vô cùng khó chơi Hà Lan - Đan Mạch 0-1Hà Lan: Maarten Stekelenburg; Gregory van der Wiel, John Heitinga, Ron Vlaar, Jetro Willems; Mark van Bommel (đội trưởng), Nigel de Jong; Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay; Robin van Persie Đan Mạch: Stephan Andersen; Lars Jacobsen, Simon Kjaer, Daniel Agger (đội trưởng), Simon Poulsen; Niki Zimling, William Kvist; Dennis Rommedahl, Christian Eriksen, Michael Krohn-Delhi; Nicklas Bendtner. Bàn thắng: Michael Krohn-Delhi 25'
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục