Thua Hải Phòng, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đứt mạch bất bại

Thất bại 0​-1 trước Câu lạc bộ Hải Phòng, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã đứt mạch 4 trận bất bại và đánh mất cơ hội lọt vào ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Thất bại 0​-1 trước Câu lạc bộ Hải Phòng tại trận đấu thuộc vòng 10 V​- League 2017 trên sân vận động Thống Nhất chiều 18/3, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã đứt mạch 4 trận bất bại và đánh mất cơ hội lọt vào ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Đây là trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn bởi hai đội đang xếp ngay sát nhau trên bảng xếp hạng khi có cùng 14 điểm sau 9 lượt trận.

Với chuỗi thăng hoa gần nhất (3 chiến thắng, 1 hòa), Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để có trọn 3 điểm, trong khi Câu lạc bộ Hải Phòng cũng hướng tới chiến thắng để lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau khi chủ động chơi thấp để thăm dò đối phương trong hơn 10 phút đầu, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu giành lại thế trận và tổ chức các pha tấn công vào cánh trái của đối thủ.

Phút 15, Dyachenko Sergey (số 10) có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Lâm (số 1), nhưng pha xử lý có phần chần chừ khiến cầu thủ này không thể dứt điểm.

Trong khi đó, Hải Phòng chơi khá đơn điệu khi hầu như chỉ treo bóng bổng cho cặp tiền đạo ngoại binh trên hàng công nên không tạo được cơ hội ghi bàn nào rõ rệt.

Lối chơi chặt chẽ của hai đội khiến nhịp độ trận đấu không cao. Pha bóng đáng chú ý nhất là cú dứt điểm của Minh Trung (số 17) bên phía chủ nhà ở phút cuối cùng của hiệp một, đưa bóng đi khá hiểm hóc nhưng Văn Lâm kịp đổ người cứu thua.

Bước vào hiệp hai, ​huấn luyện viên Antoine Fiard chủ động cho đội chủ nhà chơi cao hơn và đây chính là cơ hội để Hải Phòng triển khai lối chơi phòng ngự phản công chớp nhoáng.

Liên tiếp ở các phút 60 và 63, Đình Bảo (số 27) và Anthony Stevens (số 10) có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Thành phố Hồ Chí Minh, song cả hai đều không thể ghi bàn.

Dù vậy, lối chơi trực diện với hai tiền đạo ngoại của Hải Phòng cũng phát huy tác dụng.

Phút 76, Diego Fagan (số 9) có pha chuyền bóng chính xác, tạo cơ hội thuận lợi cho Anthony Stevens.

Phải mất hai pha dứt điểm, cầu thủ số 10 của Hải Phòng mới đánh bại được thủ thành Xuân Việt để mở tỷ số trận đấu.

Những phút cuối trận, lối chơi chắc chắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm đã giúp Hải Phòng bảo vệ được tỷ số tối thiểu trước sức ép liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà.

Chiến thắng 1-0 trước đối thủ trực tiếp ngay trên sân khách, Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh khó giữ được vị trí thứ 5 sau khi các trận đấu của vòng 10 khép lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục