Thua Malaysia, tuyển Việt Nam lâm vào thế khó

Để thua Malaysia 0-2 ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam đã lâm vào thế khó trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình.
Để thua Malaysia 0-2 ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam đã lâm vào thế khó trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 18/12 tới.

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dù không có được đội hình mạnh nhất song rất quyết tâm có được lợi thế trên đất Malaysia trong trận bán kết lượt trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình.

Với sự quyết tâm đó, các cầu thủ Việt Nam đã phần nào chiếm thế chủ động khi đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu khiến cho đội chủ nhà phải co về phòng ngự và phạm lỗi từ xa để ngăn chặn những đường lên bóng của tuyển Việt Nam.

Ngay phút thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, đáng tiếc là cú dứt điểm khá kỹ thuật của Vũ Phong bên cánh trái lại đi quá nhẹ và thấp, không khó để thể thành Khaizul Fahmi bên phía Malaysia hóa giải.

Sau những phút lép vế trước tuyển Việt Nam, đội chủ nhà đã dần lấy lại thế trận khi bất đầu tổ chức những tình huống tấn công, tập trung ở hai bên cánh của Việt Nam do Đình Đồng và đặc biệt là Huy Hoàng nắm giữ.

Trong một tình huống lên bóng nguy hiểm và nếu Bin Rahim dứt điểm tốt hơn sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh trái ở phút thứ 8, đội chủ nhà đã khiến khung thành của Tấn Trường chao đảo.

Ngay sau tình huống nguy hiểm đó ít phút, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận để mở tỷ số nhưng cú sút xa khá hiểm hóc của Minh Phương từ đường chuyền của Vũ Phong đã bị thủ thành Fahmi xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

Có được thế trận vượt trội so với đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam trong những phút thi đấu sau đó tiếp tục là những người tổ chức được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Đáng chú ý là pha phối hợp ở phút 36 trước khu vực trước cầu môn Malaysia, Minh Phương chuyền bóng vừa tầm để Thanh Hưng dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí mà thủ môn Fahmi đã chọn.

Đến phút 39, trong một pha lên bóng bên cánh phải, Thành Lương đã có cú căng ngang rất tốt cắt mặt khung thành, song tiếc là tình huống lao vào của Thanh Hưng lao vào đệm không trúng bóng.

Trong những phút thi đấu cuối của hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thêm một cơ hội ghi bàn thuận lợi khi tình huống sút phạt ngay sát vạch 16m50 Vũ Phong đã loại bỏ toàn bộ hàng rào của Malaysia, nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp một.

Chúng kiến việc đội nhà có được thế trận khá tốt song bất lực trong việc tìm bàn thắng, huấn luyện viên Calisto đã quyết định tung Minh Châu vào thay Thanh Hưng nhằm đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà cũng như hỗ trợ cho hàng tiền vệ phía trên trong 45 phút thi đấu của hiệp hai.

Phút 50, trong một pha đi bóng bên cánh trái, Vũ Phong đã bị một hậu vệ đội bạn truy cản ngay trong vòn gcấm, tuy nhiên trọng tài không cho đội tuyển Việt Nam không được hưởng một quả phạt đền.

Sau tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Malaysia đã dần lấy lại thế trận và chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đội khách với hy vọng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút thứ 56, Safee đã có pha bóng đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền vệ mang áo số 8 của đội chủ nhà đã phạm lỗi trước khi dứt điểm.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không phải tiếc nuốc quá lâu bởi chi sau đó đúng 4 phút họ cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Safee sau tình huống bắt bóng rất cẩu thả của thủ môn Tấn Trường.

Có được bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà với sự hưng phấn cao đội đã tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành của tuyển Việt Nam. Phút 65, từ tình huống ra vào không hợp lý của thủ môn Tấn Trường, Safee lại có cơ hội đánh đầu nhưng rất may cho đội tuyển Việt Nam khi cú dứt điểm không chính xác.

Chứng kiến những gì đang diễn ra với đội nhà, huấn luyện viên Calisto có sự điều chỉnh khi tung Việt Thắng vào sân thay cho Tấn Tài để cùng Anh Đức tăng sức mạnh cho hàng công nhằm có được bàn thắng gỡ hòa.

Trong những phút thi đấu tiếp theo của trận đấu, đội tuyển Việt Nam dù đã tăng cường cho hàng công và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng không tạo nên được tình huống nào thực sự nguy hiểm để lên khung thành của Fahmi.

Mải miết tấn công nhà không có được bàn san bằng tỷ số, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ phải nhận bàn thua thứ hai và người lập công cho Malaysia không phải ai khác vẫn chính là Safee. Phút 79, Tấn Trường dù đã rất nỗ lực cản pha dứt điểm từ xa rất nguy hiểm của một cầu thủ Malaysia, song vẫn phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng sau pha đá bồi cận thành của Safee.

Bị dẫn trước hai bàn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đưa nốt tiền đạo Quang Hải vào sân thay cho tiền vệ Thành Lương với hy vọng sẽ có thể làm nên điều bất ngờ hoặc chí ít có bàn thắng rút ngắn khoảng cách.

Tuy nhiên, trong những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam dù đã nỗ lực hết mình cũng không thể có được một lần làm thủng lưới đội tuyển Malaysia, đành chấp nhận rời sân với trận thua 0-2.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục