Thua U23 Triều Tiên, U23 VN dừng ở ASIAD 16

Để thua 0-2 trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã dừng bước trước vòng 1/8 của ASIAD 16.
Thua 0-2 trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã dừng bước trước vòng 1/8 và điều thần kỳ trong bóng đá đã không xảy ra.

Chiều nay 16/11, trên sân vận động Việt Tú Sơn, các học trò của Huấn luyện viên ra sân trong màu áo trắng. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh hơi thiên về phòng ngự. Do đó, trong hơn 30 phút đầu hiệp 1, khung thành của thủ môn Tấn Trường vẫn được giữ sạch trước các đợt tấn công của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Phút thứ 33, từ pha đá phạt bên cánh phải phần sân đội U23 Việt Nam, bóng được treo vào khu vực 16m50, Choe Kum Chol  của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ghi bàn thắng bằng pha bật cao đánh đầu.

Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam cố gắng tổ chức các đợt tấn công nhưng không mấy nguy hiểm. Phút thứ 45, hậu vệ Chu Ngọc Anh vào bóng nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ. Hiệp 1, kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Sang đến hiệp 2, ngay từ phút đầu tiên, U23 Việt Nam tiếp tục bị tổn thất về lực lượng khi Văn Hiếu lĩnh thẻ vàng thứ hai phải rời sân sau phạm lỗi từ phía sau đối phương.

Dẫn trước một bàn thắng, và hơn tới hai người, các cầu thủ áo đỏ của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên tiếp mở các đợt tấn công và thực hiện nhiều cú sút về khung thành thủ môn Tấn Trường. Và chỉ có may mắn cùng sự lăn xả của thủ môn U23 Việt Nam mới giúp cho U23 Việt Nam không phải chịu thêm bàn thua.

Khi trận đấu chi còn vài phút và U23 Việt Nam đang cố gắng triển khai các đợt tấn công hiếm hoi với hy vọng làm nên điều bất ngờ thì các cầu thủ U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được hưởng quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của Long Giang. Pha đá phạt thành công của Myong Ho - U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã dập tắt mọi hy vọng gỡ hòa của U23 Việt Nam.

Thua trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điều được tiên đoán trước nhưng điều đáng nói ở đây là lối chơi bóng không đẹp mắt của một số cầu thủ trẻ Việt Nam. Phải chi Ngọc Anh và Văn Hiếu biết kìm chế, chơi bóng với cái đầu lạnh hơn thì biết đâu chúng ta vẫn có cơ hội gỡ hòa trong 90 phút thi đấu chính. Nếu không thì chí ít ra cũng không để thủ môn Tấn Trường có một buổi chiều thi đấu vất vả./.
 
Vĩnh Hà/Quảng Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục