Thuê người yêu dịp Tết

Thuê người yêu dịp Tết: Cao giá mà vẫn đắt khách

Cảm giác ấm áp nho nhỏ, dủ chỉ là tạm thời, là thứ rất nhiều người Hà Nội đang mải miết đi tìm trong những ngày cuối năm lạnh giá.

Trời vẫn mưa rả rích. Những ngày cuối năm sụt sùi làm Hà Nội run lẩy bẩy trong màn sương nhàn nhạt. Khung cảnh ấy, đáng sợ rằng lại làm người ta dễ mủi lòng và cô đơn một cách lạ lùng.


Nặng nề khoác chiếc áo mưa che kín quá nửa mặt, Thế Hùng (Đội Cấn, Hà Nội) chầm chậm len lỏi trong dòng người chật cứng. Cặp kính bám đầy nước làm mọi thứ trước mặt Hùng cứ nhoà dần đi. Nhưng hình như, cậu chẳng buồn để ý, người thanh niên dáng người dong dỏng cứ thế lẳng lặng kéo ga.

Khẽ quay đầu, một đôi nam nữ phóng vụt qua mặt, tiếng cười giòn tan rơi lại phía sau làm Hùng bất thần giật nảy. Trong một thoáng, Hùng bỗng thèm cái vòng tay thật chặt, thèm tiếng cười chẳng chút nghĩ ngợi như đôi trẻ ấy. Tết này, lại một năm nữa Hùng không có một nửa nào tay trong tay. Cái cảm giác thiêu thiếu cứ cuộn lên mãi không thôi.    

Hùng tìm đến dịch vụ “mướn” người yêu của một công ty ở Trung Hòa, Nhân Chính với những tâm sự rất thật như thế.

Nói là người yêu nhưng yêu cầu của cậu rất đơn giản. Chỉ cần một cô gái để cùng trò chuyện, để có cảm giác được quan tâm một chút trong những ngày cuối cùng của năm là Hùng đã mãn nguyện.

Có không ít người chung tâm sự như Hùng và vì thế, theo giám đốc công cho thuê người yêu Vinamost (Hà Nội), Nguyễn Xuân Thiện, những ngày đầu năm Nhâm Thìn đang khiến nhân viên của công ty phải hoa mắt vì lượng khách hàng tăng vọt.

Thông thường, một ngày công ty chỉ nhận khoảng 10 hợp đồng khách hàng. Tuy nhiên, số lượng ấy đã tăng khoảng 30-50% trong những ngày giáp Tết. Phần lớn những người tìm đến là giới trẻ và có nhu cầu giống như Hùng, đó là được chia sẻ, chuyện trò sau những giờ làm cuối năm căng thẳng. Mỗi hợp đồng tính theo ngày như thế, khách hàng sẽ phải bỏ ra từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

Đặc biệt nhất, theo anh Thiện, đây là dịp nhiều người tìm đến công ty để tìm nhân vật đóng thế khi vào vai người yêu ở mức độ “sâu” hơn.

Đây phần lớn là những trường hợp khách hàng tìm đến dịch vụ vì chịu sức ép phải ra mắt người yêu của gia đình. Hay đơn giản, đó là những cuộc gặp gỡ bạn bè, đi ăn tiệc những ngày năm mới mà nhiều người không chịu được sự cô đơn.

“Với những trường hợp này, hợp đồng sẽ ghi rõ phạm vi của việc đóng thế. Những hành vi thân mật quá đáng, ép nhân viên uống chất kích thích đều bị giới hạn,” giám đốc Vinamost cho hay.

Tất nhiên, không phải ai cũng dám cắn răng bỏ ra cả triệu đồng để hưởng cảm giác có người yêu hờ trong vài tiếng. Nhiều người, bằng những cách riêng của mình cũng đang cố xua đi cảm giác lạnh lẽo cuối năm.

Sôi nổi nhất thời gian này chính là những trang web hẹn hò, kết bạn trực tuyến.

Một nick lấy tên daigiahamvui tâm sự trên trang henantrua.vn: “Cuối năm, Hà Nội trời rét, đi đâu cũng thấy lạc lõng, muốn có người tâm sự cùng...”

Phía bên dưới, chỉ trước đó chục phút, một thành viên khác cũng để lại lời nhắn thành thực không kém: "Trời Hà Nội lại âm u, công việc cuối năm đã hoàn tất, nhưng vẫn cảm giác thiêu thiếu, mong có bạn nào đi xem phim cùng."

Những lời nhắn như thế cũng đang ngập tràn trên một số diễn đàn kết bạn khác như noi.vn; viss.vn…

Một thành viên của diễn đàn noi.vn chia sẻ, ngày trước hồi hộp đợi Tết thế nào thì bây giờ sợ như thế. Bạn bè chơi thân kéo nhau về quê cả. Cả ngày quay ra quay vào với việc nhà cũng phát bực.

“Thèm cảm giác ra ngoài đường, gió lạnh một chút cũng được. Và, thêm một người để cười nói nữa,” thành viên tên Linh nói.

“Cả năm đi cà phê một mình là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, sao lại thèm có người bên cạnh đến thế,” một tâm sự khác viết.

Đức Lộc (30 tuổi), một thành viên lâu năm trên diễn đàn hẹn hò trực tuyến nhớ lại câu chuyện hẹn hò thú vị năm ngoái.

Thời gian ấy, cứ tan sở là cánh độc thân như cậu lại tụ tập, không lê la quán xá thì cũng tụ tập bàn hết chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng, cứ như thế mãi cũng làm cậu phát nản. Lại thêm cái không khí cuối năm biến những khi tan sở thật sự trở thành khoảng thời gian khủng khiếp.

Cảm giác ấy tình cờ được một thành viên khác trên diễn đàn chia sẻ. Hai người ngoắc tay rằng, sẽ sắp xếp một buổi hẹn nho nhỏ và sẽ thoải mái tâm sự như một cặp vợ chồng thực thụ.

Buổi “hẹn hò” ấy của Lộc hôm ấy cũng chỉ đơn giản là ngồi áp tay vào cốc trà nóng thoải mái líu lo nói chuyện với “cô vợ” mới quen. Lộc kể tất tật về những câu chuyện ở chỗ làm. Những thứ mà đôi khi mấy cậu cùng cơ quan, Lộc cũng phải tránh né vài phần. Rồi, Lộc phát hiện, những quan tâm nho nhỏ mà cậu thèm được chia sẻ chỉ một chốc cũng thành hiện thực. Thỉnh thoảng, hai người đóng giả như cặp vợ chồng đã lấy nhau cả chục năm, người tung kẻ hứng làm Lộc cười đến chảy nước mắt.

“Buổi tối lạ lẫm ấy là cảm giác đáng nhớ nhất của năm vừa rồi. Ngày cuối năm tự dưng trôi nhanh hơn,” Lộc tâm sự.

Cũng giống như Lộc, một thành viên trên henantrua cũng không thể ngồi yên khi thời gian đếm ngược của buổi hẹn hò chỉ còn vài tiếng.

“Chuyện công việc, thưởng Tết lo cả năm rồi cũng sẽ qua. Nhưng cảm giác ấm áp, dù chỉ một lúc của riêng mình thì không phải lúc nào cũng có được, nhất là những ngày cuối năm thế này,” thành viên này tâm sự.

Và, cái cảm giác ấm áp nho nhỏ ấy cũng là thứ rất nhiều người Hà Nội đang cố đi tìm trong những ngày cuối năm lạnh giá./.

X.D (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục