"Thương binh là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo"

Phó Chủ tịch nước mong các thương binh, bệnh binh sống vui, có ích, vượt lên khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Ngày 14/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Thăm hỏi sức khỏe của các thương binh, bệnh binh và gia đình, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ và những thương binh, bệnh binh đã đóng góp xương máu cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Quan tâm, chăm sóc thương binh, bệnh binh là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc và điều dưỡng thương binh, bệnh binh; mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, có ích, vượt lên khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ,” thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “thương binh tàn nhưng không phế,” là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Khắc Dư cho biết, trung tâm hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng và thực hiện chính sách đối với 100 thương bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên). Nhiều người bị thương ở cột sống, gây liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn, xe móc.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đời sống của thương binh, bệnh binh đã vơi bớt khó khăn. Nhiều thương binh, bệnh binh đã vượt lên chính mình để học nghề sửa chữa điện tử, điện dân dụng, viết báo, làm thơ, tăng gia sản xuất.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục