Thuyền viên tàu ĐNa 90152 TS: Xúc động ngày đoàn tụ

Những thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm, không giấu được niềm vui, xúc động, khi đoàn tụ cùng gia đình.
Thuyền viên tàu ĐNa 90152 TS: Xúc động ngày đoàn tụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trở về sau giờ phút sinh tử, những thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm, không giấu được niềm vui, xúc động, hạnh phúc khi gặp lại những người mẹ, người vợ, người con... ngày đêm mong chờ các anh trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Vui mừng khi gặp lại người thân, thuyền viên Nguyễn Huỳnh Bá Biên, người bị thương nặng nhất trên tàu ĐNa 90152 TS cho biết về đến nhà, tâm trạng anh đã thoải mái, các vết thương dần hồi phục.

Anh Biên khẳng định, sẽ tiếp tục bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa, "biển chính là quê hương của mình, mình phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát triển để làm giàu cho quê hương, đất nước."

Chị Lê Thị Thiết, vợ thuyền viên Lê Văn Hà bày tỏ bức xúc việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ĐNa 90152 TS là hành động giết người.

Chị cho biết, anh Hà là lao động chính trong gia đình, luôn cùng các ngư dân bám biển, mang nguồn thu nhập cho gia đình, lo việc học hành của các con.

Giọng đầy bức xúc, thuyền trưởng Đặng Văn Nhân kể tầm khoảng 4 giờ chiều 26/5, khi tàu đang đánh bắt thủy hải sản tại ngư trường truyền thống của ngư dân trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, theo ước đoán cách giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam khoảng 17 hải lý, thì bất ngờ 4 tàu Trung Quốc xuất hiện và hung hăng lao tới tấn công tàu ĐNa 90152 TS.

Sau 30 phút rượt đuổi trên biển, bất ngờ phía trước mũi tàu ĐNa 90152 TS lại xuất hiện thêm 3 chiếc tàu Trung Quốc chắn trước mũi bủa vây và một trong những chiếc tàu của Trung Quốc đã húc mạnh từ phía sau khiến tàu chúng tôi chao đảo mạnh.

Không dừng lại ở đó, ngay lúc này một tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đâm trực diện vào khoang tàu. Cú đâm khiến tàu ĐNa 90152 TS lật úp và chìm nhanh. Tàu chìm, toàn bộ ngư cụ, thiết bị nghề cá... trên tàu bị mất trắng, vỡ vụn, chỉ còn trơ lại những mảnh gỗ.

Bảy ngư dân trên tàu bị hất văng xuống nước, 3 người còn lại là các anh Đặng Văn Nhân, Nguyễn Huỳnh Bá Biên, Nguyễn Văn Bình bị mắc kẹt trong khoang lái và ở dưới hầm kỹ thuật trên tàu tìm cách thoát ra ngoài.

Ngay sau khi đâm chìm tàu ĐNa 90152 TS, các tàu Trung Quốc mặc nhiên như không và quay hướng chạy đi. Sau 15 phút trôi tự do trên biển, các ngư dân bị nạn được tàu cá ĐNa 90508 TS do ngư dân Nguyễn Đình Sinh, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng, làm thuyền trưởng đang hành nghề gần tàu bị nạn đến cứu vớt.

Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đang thực hiện quyền chấp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kịp thời có mặt, đưa các ngư dân lên tàu an toàn. Các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng triển khai trục vớt và đã trục vớt thành công con tàu bị hại này vào lúc 8 giờ ngày 27/5.

Mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng nhưng niềm an ủi và cũng là niềm vui lớn nhất của chị Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu ĐNa 90152 TS là 10 ngư dân - những bạn biển trên tàu trở về an toàn, gặp người thân trong niềm vui hạnh phúc.

Không cầm được nước mắt, chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào cho biết tài sản bạc tỷ mất trắng, còn trơ lại mấy miếng gỗ, nhưng người thì còn tất cả, tôi mong muốn với số tiền được hỗ trợ cùng bảo hiểm thân tàu, gia đình tôi sẽ tiếp tục đầu tư đóng mới vươn khơi bám biển, tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thuyền viên Nguyễn Văn Hòa, 56 tuổi - người lớn tuổi nhất trên tàu khẳng định: "Biển chính là nguồn sống nên chúng tôi gắn bó với biển. Hơn lúc nào hết, được sự ủng hộ của nhân dân cả nước, chúng tôi nguyện vững chắc tay lái vươn khơi bám biển, trở thành những chiến sĩ ngày đêm canh gác vùng biển của quê hương."

Một hình ảnh xúc động, khắc ghi mãi trong chúng tôi khi chứng kiến sự trùng phùng của hai mẹ con cô Lê Thị Thọ và Nguyễn Văn Bình. Mới tuổi 19, là thuyền viên trẻ nhất tàu ĐNa 90152 TS, Bình kể, thời điểm tàu của Bình bị tàu của Trung Quốc đâm chìm, đó là giây phút sinh tử, mong manh giữa sự sống và cái chết.

Khi đó, Bình đang ở dưới hầm tàu để chuẩn bị bữa tối cho mọi người, cú va đập mạnh làm tàu chao đảo không thể tưởng, trong giây phút đó, điều đầu tiên Bình nghĩ đến là mẹ... Nhớ mỗi chuyến ra khơi về, mẹ ra đón, chính điều đó đã giúp Bình bình tĩnh và Bình đã phát hiện vị trí có ánh sáng để thoát ra ngoài.

Từ khi nghe tin Bình và các ngư dân tàu ĐNa 90152 TS bị đâm chìm, không đêm nào cô Lê Thị Thọ ngủ yên, phần lo lắng cho đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn, không biết sức khỏe con hiện giờ thế nào; phần lại không biết những người bạn biển của con mình ra sao?

Sau những ngày mong ngóng, đợi chờ..., đến khi Bình về đến nhà hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mừng ngày con trở về đất liền an toàn, ngay từ sáng sớm 30/5, cô đã vào bếp cố gắng nấu mấy món ăn ngon mà Bình thích để động viên con.

Trong bữa cơm trưa đoàn tụ ngày 30/5, với sự có mặt của những người hàng xóm và bạn biển của Bình, chợt cô Thọ thốt lên: "Hỡi những bà mẹ láng giềng Trung Quốc của chúng tôi, hãy biết thương yêu những người con mà mình đã từng mang nặng đẻ đau, đừng để những đứa con của mình lại tuột khỏi vòng tay yêu thương của chính mình"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục