Tiền đạo Henry phơi bày nội tình của tuyển Pháp

Tiền đạo Thiery Henry cho rằng anh không còn giữ được vai trò "đầu đàn" trong nội bộ tuyển Pháp và có cảm giác mình bị "cô lập".
Sau khi có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, tiền đạo Thiery Henry ngày 26/6 đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn qua truyền hình với kênh Canal Plus.

Tiền đạo Henry, một trong những "công thần" của tuyển Pháp trong những năm qua, cho rằng anh không còn giữ được vai trò "đầu đàn" trong nội bộ tuyển Pháp và có cảm giác mình bị "cô lập" bởi những cầu thủ khác.

Về vụ tiền đạo Nicolas Anelka bị "tống cổ" về nước sau khi có những lời lẽ xúc phạm huấn luyện viên Domenech, tiền đạo Henry cho hay những gì mà báo chí có được là không chính xác.

Henry khẳng định: "Đó không phải là những gì cậu ấy nói. Nico (tên gọi thân mật của Anenka) có quyền nói những gì mà cậu ấy muốn. Nhưng tôi có thể xác nhận rằng đó không phải là những gì Nico nói. Chúng tôi đã quyết định bỏ tập để ủng hộ cậu ấy. Chúng tôi không gặp bất cứ sức ép gì. Tuy nhiên, quyết định bỏ tập có thể coi là một quyết định dại dột."

Henry còn cho biết thêm rằng toàn bộ các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện Pháp có thể sẽ bị các chính trị gia yêu cầu giải trình về những rắc rối liên quan tới đội tuyển.

Henry cho hay: "Một cuộc điều tra có thể sẽ được tiến hành bởi một cơ quan cấp bộ. Các cầu thủ sẽ phải cung cấp thông tin. Chúng tôi phải nói những gì chúng tôi biết."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục