Nhọc nhằn vào tứ kết

Tiến Minh nhọc nhằn vào tứ kết giải Nhật Bản mở rộng

Tiến Minh đã có chiến thắng nhọc nhằn trước tay vợt Kento Momota, để ghi tên mình vào tứ kết giải cầu lông Nhật Bản mở rộng 2013.
Nguyễn Tiến Minh đã có chiến thắng nhọc nhằn 21-17, 19-21, 21-15 trước tay vợt chủ nhà Kento Momota, để ghi tên mình vào tứ kết giải cầu lông Nhật Bản mở rộng 2013.

So với Wang Zhengming - người đã bị Tiến Minh đánh bại ở vòng 1, Kento Momota có thứ hạng thấp hơn rất nhiều (31 thế giới). Thậm chí, ở hai lần đối đầu trước đó, tay vợt Việt Nam đều dễ dàng có được chiến thắng. Tuy nhiên, ở lần thứ 3 tái ngộ, Tiến Minh đã gặp phải không ít khó khăn.

Tiến Minh đã có sự khởi đầu đầy tự tin và có được chiến thắng 21-17. Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng, Tiến Minh đã liên tục thực hiện những pha gài cầu thông minh khiến Kento Momota lúng túng và tự đánh hỏng, để vươn lên dẫn 13-3.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm không ít người đã nghĩ đến chiến thắng chung cuộc cho Tiến Minh thì tay vợt người Nhật Bản đã vùng lên mạnh mẽ. Momota đã chơi như "lên đồng" để ngược dòng ngoạn mục thắng Tiến Minh với tỷ số 21-19.

Chiến thắng ở set 2 cùng sự cổ vũ của khán giả nhà đã tạo nên động lực rất lớn cho Kento Momota. Tay vợt người Nhật Bản đã liên tục dẫn điểm trước Tiến Minh, có lúc lên đến 9-5.

Nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của Tiến Minh đã lên tiếng. Anh đã thi đấu rất tốt để cân bằng tỷ số 11-11, để vươn lên dẫn 12-11, 15-12 rồi 19-14, trước khi ấn định chiến thắng 21-15, giành vé vào tứ kết sau 1 giờ 21 phút.

Tại vòng tứ kết, Tiến Minh sẽ đối đầu với "người quen" Ajay Jayaram của Ấn Độ. Ở 2 lần gặp nhau gần đây tại giải cầu lông Ấn Độ hồi tháng 8 vừa qua, Tiến Minh đã thua cả 2 trận khi gặp đối thủ sinh năm 1987 này./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục