Tiền vệ Croatia Ivan Rakitic "hứa bạo" trước trận chung kết

Trước thềm trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia, tiền vệ Ivan Rakitic đã "nửa đùa nửa thật" rằng anh sẵn sàng xăm hình chiếc cúp lên trán nếu Croatia giành chức vô địch.
Tiền vệ Croatia Ivan Rakitic "hứa bạo" trước trận chung kết ảnh 1Tiền vệ Ivan Rakitic (giữa) tranh bóng với các cầu thủ đội tuyển Anh trong trận đấu vòng bán kết World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga ngày 11/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước thềm trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và Croatia, tiền vệ Ivan Rakitic đã "nửa đùa nửa thật" rằng anh sẵn sàng xăm hình chiếc cúp lên trán nếu Croatia giành chức vô địch.

Tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona chia sẻ việc đội nhà lập kỳ tích lọt tới vòng chung kết World Cup 2018 đang tạo ra một cơn sốt chưa từng có tại Croatia và khẳng định nếu Nga có sân vận động đủ rộng thì chắc chắn toàn bộ 4,5 triệu dân của quốc gia này sẽ tới để xem trận chung kết.

Rakitic, người sắp chơi trận bóng thứ 71 trong mùa - con số kỷ lục mà một cầu thủ trên thế giới từng thi đấu - cũng tự tin rằng không chỉ hơn 4 triệu người dân Croatia mà đội của anh còn được hàng trăm triệu người dân trên toàn thế giới dõi theo trong trận chung kết sau những cảm xúc và điều kỳ diệu mà họ tạo ra trong suốt World Cup năm nay.

[Rakitic phát cuồng lột quần áo ngay trên sân ăn mừng chiến thắng]

Hòa chung không khí hứng khởi đó, tiền vệ này còn hào hứng tuyên bố sẵn sàng giải nghệ ngay lập tức nếu đó là cái giá phải trả để cùng Croatia đăng quang.

Croatia đã trở thành quốc gia nhỏ nhất thế giới lọt vào trận chung kết World Cup và là quốc gia xếp hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng của FIFA (đứng thứ 20) làm được điều này.

Croatia không có nhiều cá nhân xuất sắc, thực sự nổi trội, nhưng trong tay huấn luyện viên Zlatko Dalic là một tập thể đồng đều, chơi bóng tập thể, đầy kỷ luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục