Tiền vệ đội tuyển Australia Tim Cahill xây tổ ấm

Tiền vệ Tim Cahill của đội tuyển bóng đá quốc gia Australia cùng với người đẹp Rebekah Greenhill đặt bút "ký hợp đồng hôn nhân."

Ngay trước thềm Vòng chung kết World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi, tiền vệ Tim Cahill của đội tuyển bóng đá quốc gia Australia đã ghi "bàn thắng ngoạn mục nhất trong cuộc đời" khi cùng với người đẹp Rebekah Greenhill đặt bút "ký hợp đồng hôn nhân."

Thành phố Las Vegas (Mỹ) là nơi được cặp uyên ương trên lựa chọn làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Không kể tới người thân của hai gia đình, khoảng 50 người bạn của cả hai đã có mặt ở khách sạn Bellagio để nâng ly rượu chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cặp uyên ương "trai tài, gái sắc" này.

Lẫn trong đám đông khách mời, dễ nhận ra các đồng đội của Tim Cahill như Phil Jagielka, Kevin Kilbane... và đặc biệt là sự xuất hiện của ba "nhóc tỳ" của cô dâu và chú rể là: Kyah (7 tuổi), Shae (5 tuổi) và Siena (3 tuổi).

Người hâm mộ hiểu rất rõ vì sao Cahill, tiền vệ tấn công 31 tuổi hiện đang thi đấu tại Premier League trong màu áo của câu lạc bộ Everton, lại dành những lời có cánh tặng Rebekah khi sung sướng nói "cô ấy là tất cả đối với tôi."

Vốn đã gắn bó một thời gian dài với Cahill và có với nhau tới ba mặt con, không ai khác ngoài Rebekah là người đã chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với chàng tiền vệ tài hoa cao 1m78 này.

Có một điều dễ nhận thấy là đám cưới của cặp uyên ương diễn ra với nghi thức tương đối đơn giản, chứ không hề ầm ĩ, phô trương như nhiều người vẫn lầm tưởng. Bởi với thu nhập ước tính tại Everton khoảng 6 triệu AUD mỗi năm, Tim Cahill, một trong 10 vận động viên thể thao giàu nhất Australia, chẳng hề eo hẹp về tài chính.

Theo lời giải thích của Cahill, anh không muốn trở thành đối tượng bị đám đông "soi mói." Điều quan trọng hơn cả đối với Tim Cahill là giữ cho "ngọn lửa tình yêu" với Rebekah cháy mãi.

Tim Cahill bắt đầu sang Anh thi đấu cho câu lạc bộ Millwall vào năm 1997 dưới dạng chuyển nhượng tự do từ câu lạc bộ Sydney United. Trong mùa giải 2003-2004, Cahill đã cùng Millwall lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ này lọt vào chung kết FA Cup, giải đấu lâu đời nhất thế giới, và giành một suất tham dự UEFA Cup.

Tuy nhiên, tài năng của Cahill chỉ thực sự chói sáng dưới màu áo Everton và anh thực sự trở thành một trụ cột của câu lạc bộ này, nhiều lần được tín nhiệm trao băng đội trưởng khi thủ quân Phil Neville vắng mặt.

Ngày 25/4 vừa qua, Tim Cahill đã có trận đấu thứ 200 cho Everton khi đánh bại Fullham với tỷ số 2-1. Trước đó, Cahill đã ký gia hạn hợp đồng thi đấu thêm bốn năm với Toffees (biệt danh của Everton).

Tài năng của Tim Cahill còn được khẳng định hơn nữa ở cấp đội tuyển quốc gia khi anh là cầu thủ đầu tiên của Socceroo ghi bàn tại World Cup 2006 (vòng chung kết duy nhất mà Australia tham dự cho đến nay) cũng như tại Asian Cup 2007, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Australia tại World Cup./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục