Tiếng kèn của Gustav Holst khiến... cừu đẻ non

Một nông dân cho là tiếng kèn trombone của Nhà soạn nhạc nổi tiếng Gustav Holst đã khiến con cừu của ông ta... đẻ non.
Nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng Gustav Holst (1874-1934) từng bị một nông dân mắng vì cho là tiếng kèn trombone của tác giả tổ khúc The Planets gây ồn đến mức con cừu cái của ông ta... đẻ non.

Theo một tư liệu mới được tìm thấy, Holst thường chơi kèn trombone khi từ London trở về nhà ở Cheltenham.

Lúc đó Holst đang là sinh viên của trường Âm nhạc Hoàng gia Anh và do quá nghèo, không có tiền mua vé tàu hỏa, nên phải đi bộ về nhà.

Ông thường tập kèn mỗi khi đi qua cánh đồng vì nghĩ rằng nơi đó vắng vẻ, không làm phiền tới ai.

Có lần Holst mải mê “biểu diễn” ở Cotswold trong vài tiếng và bị một nông dân tìm tới mắng mỏ rằng tiếng kèn “như còi tàu hỏa” đã làm con cừu của ông ta đẻ non./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục