Tiết lộ về thân phận bất ngờ của một nửa đội hình tuyển Brazil

World Cup 2018 hướng sự chú ý đến những bà mẹ của các cầu thủ Brazil, với những câu chuyện đời khó khăn phản ánh cuộc sống của người dân thường tại Brazil.
Tiết lộ về thân phận bất ngờ của một nửa đội hình tuyển Brazil ảnh 1Một cậu bé với chiếc áo số 10 của đội tuyển Brazil tại Rio de Janeiro. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2018 hướng sự chú ý đến những bà mẹ của các cầu thủ Brazil, với những câu chuyện đời khó khăn phản ánh cuộc sống của người dân thường tại Brazil.

Nơi góc phố cách xa gã côn đồ băng đảng đeo súng ngắn ở hông với một khẩu súng trường tự động trên tay, quán Women’s Bar ở khu ổ chuột Complexo do Alemão tại thủ đô Rio đang mở kênh World Cup trên một chiếc TV lớn.

Trong đám đông đang theo dõi trận đấu giữa Brazil và Serbia, những người phụ nữ mặc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia đông hơn cả cánh đàn ông, còn đám trẻ con thì nhún nhảy trên một giàn nhún hoặc đứng xếp hàng chờ vẽ quốc kỳ Brazil lên hai má.

"Bạn gặp được tất cả mọi người ở đây. Không khí ở đây rất tuyệt vời," Maira Quirino, một bà mẹ đơn thân 26 tuổi trong số rất nhiều bà mẹ đơn thân có mặt ở quán bar này chia sẻ.

Đến thời điểm này, Selecao vẫn đang bám trụ thành công tại World Cup, mặc dù màn trình diễn của họ không lôi cuốn cho lắm.

Nhưng bên ngoài sân cỏ, giải đấu này lại giành tâm điểm chú ý cho những bà mẹ của các cầu thủ, với những câu chuyện đời khó khăn làm lay động những người dân Brazil bình thường theo cách mà những cô vợ và bạn gái lộng lẫy của các cầu thủ không thể làm được.

Theo một bài viết đang được chia sẻ rộng rãi trên tờ báo El País của Brazil, 6 cầu thủ trong đội hình đối đầu với Serbia - Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho và Gabriel Jesus - đều lớn lên mà không có bóng dáng người cha.

[Brazil vs Mexico 2-0: Selecao lần thứ 7 liên tiếp vào tứ kết]

Số liệu của chính phủ cho thấy, phụ nữ giữ vai trò người chủ tại 40% các hộ gia đình ở Brazil, ngay cả khi họ có một người chồng - tăng 23% so với hai thập kỷ trước. Nhưng những bà mẹ đơn thân lại thường khuất bóng trong văn hóa đại chúng.

Nhiều cầu thủ xuất sắc của Brazil có xuất thân hết sức bần hàn.

Theo Debora Diniz, một giáo sư nhân chủng học tại Đại học Brasília, các bà mẹ của các cầu thủ có mối liên kết với những phụ nữ Brazil bình thường khác, vì họ sống những cuộc đời giống nhau.

Tiết lộ về thân phận bất ngờ của một nửa đội hình tuyển Brazil ảnh 2Một bà mẹ Brazil cùng hai đứa con nhỏ. (Nguồn: Supplied)

Điều này hoàn toàn trái ngược với lối sống thượng lưu của các cô vợ và bạn gái của các cầu thủ - trong nhiều trường hợp, các cô gái này có màu da sáng hơn so với các cầu thủ có gốc gác pha trộn chủng tộc thường thấy ở Brazil.

“Các bà mẹ là những người đại diện điển hình hơn cho phụ nữ Brazil", giáo sư Diniz nhận định. Sự tương phản sắc tộc đóng vai trò rất quan trọng. Sự tương phản tầng lớp cũng đóng vai trò tương tự."

Leticia Bahia, một nhà tư vấn cho Quỹ Liên hợp quốc kiêm đồng sáng lập trang web nữ quyền AzMina cho biết, ở Brazil - và các nước Nam Mỹ khác - chủ nghĩa bình đẳng cho phụ nữ đang nổi lên và những vấn đề mà nó đặt ra đang được thảo luận ngày càng nhiều trong các bộ phim truyền hình dài tập. "Quan niệm rằng bạn phải duy trì cuộc sống hôn nhân vì con cái thực sự đã sụp đổ," bà chia sẻ.

Tại quán Women’s Bar, bạn của Quirino, Daiane Oliveira, 23 tuổi, trên bắp chân có xăm tên cô con gái 7 tuổi Camilly cho biết các bà mẹ Brazil ngày càng ủng hộ xu hướng đơn thân nếu hôn nhân không hạnh phúc. "Phụ nữ Brazil ngày nay rất độc lập. Họ không cần đàn ông làm bất kỳ chuyện gì cho mình."

Theo Thaiz Leão, người điều hành một trang Facebook tên là Mãe Solo (Mẹ đơn thân) có 80.000 người theo dõi, một khía cạnh u ám hơn trong số lượng các bà mẹ đơn thân đang gia tăng tại Brazil là lệnh cấm phá thai của chính quyền, buộc nhiều phụ nữ phải sinh con ngoài ý muốn.

[Brazil đang trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch]

"Người đàn ông có thể vứt bỏ đứa con, nhưng người phụ nữ thì không thể," Leão cho hay. Tư tưởng tự cao của đàn ông cũng là một yếu tố ảnh hưởng: nhiều người đàn ông coi sự không chung thủy là quyền lợi từ lúc sinh ra của họ, và từ chối làm việc nhà. "Chúng tôi xứng đáng với những mối quan hệ tốt đẹp hơn," Leão nói.

Với nhiều người phụ nữ, sự quan tâm tới các bà mẹ là một lời nhắc nhở đúng lúc về xuất thân của các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. "Chẳng ai trong số họ đến từ tầng lớp trung lưu," Mariluce Souza, 36 tuổi, người điều hành dự án Nghệ thuật tại Khu ổ chuột ở Complexo do Alemão cho hay.

Tiết lộ về thân phận bất ngờ của một nửa đội hình tuyển Brazil ảnh 3Jesus chia sẻ hình ảnh chụp cùng mẹ Vera Lúcia trên instagram.

Vera Lúcia, mẹ của Gabriel Jesus, tiền đạo của câu lạc bộ Manchester City, từng làm người giúp việc nhà để một thân một mình nuôi lớn anh và ba người anh em trai.

Nhưng hiện nay, bà thường xuất hiện trên các chương trình trò chuyện và đã thăm thú khắp nước Nga cùng Nadine, mẹ của Neymar và Ane, mẹ của Fernandinho để ghi hình một chương trình truyền hình dài 6 phần của kênh TV Globo có tên là As Matrioskas - Những cô búp bê Nga.

Mối quan hệ mật thiết và đầy tính ủng hộ giữa bà và cậu con trai 21 tuổi, ngôi sao của Manchester City, đã tạo sự đồng cảm với những bà mẹ trong đám đông ở quán Women’s Bar.

"Gabriel Jesus đến từ một khu ổ chuột và được mẹ anh ta nuôi dạy," Rita de Cassia, một bà mẹ đơn thân 39 tuổi có 3 người con cho biết. Cậu con thứ 12 tuổi của cô, Andry, cũng đang mơ ước được trở thành một cầu thủ bóng đá.

Tiêu điểm chú ý nhắm vào những cậu con trai cầu thủ và các bà mẹ có xuất thân từ những khu nghèo khó mà World Cup năm nay dành cho Brazil đã được gói gọn trong một bức ảnh được lan truyền rộng rãi hồi đầu tháng này.

Cậu bé Wallace Rocha, 12 tuổi, đến từ khu ổ chuột Vila Cruzeiro của thủ đô Rio muốn có một chiếc áo với chữ ký của tiền vệ Philippe Coutinho, nhưng cả mẹ của cậu, bà Sandra de Oliveira, một lao công thất nghiệp và người cha dượng đều không thể đáp ứng được ước mơ này của cậu.

De Oliveira đã đến nhờ cậy một thợ may trong khu may chiếc áo đó với lời hứa sẽ trả nợ sau.

Tiết lộ về thân phận bất ngờ của một nửa đội hình tuyển Brazil ảnh 4Nhiếp ảnh gia Bruno Itan đã chụp được cảnh hai mẹ con theo dõi Brazil đánh bại Costa Rica.

Nhiếp ảnh gia Bruno Itan đã chụp được cảnh hai mẹ con theo dõi Brazil đánh bại Costa Rica - và sau đó mở một chiến dịch online để đưa câu chuyện này đến với Coutinho.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền và 4 tiếng đồng hồ sau, Coutinho đã gửi lại một lời nhắn bằng video.

Theo lời người mẹ, Wallace cũng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá. "Đó cũng là ước mơ của tôi," bà nói. "Đó là một nghề nghiệp tốt, có thể giúp nó thoát khỏi khu ổ chuột này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục