Tim Cahill đang "nín thở" chờ phán quyết của FIFA

Tiền vệ Australia, Tim Cahill sẽ biết mình có bị treo giò hai trận hay không sau phiên họp Ủy ban kỷ luật của FIFA vào ngày 17/6.
Tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Australia Tim Cahill sẽ được biết số phận của mình tại World Cup 2010 vào ngày mai,17/6,  khi Ủy ban kỷ luật của FIFA xem xét lại tình huống khiến anh bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong trận ra quân gặp đội tuyển Đức hôm 13/6.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) đã gửi một bức thư tới FIFA để "xin" cho Cahill chỉ bị cấm thi đấu một trận vì phạm lỗi "không quá nặng" với tiền vệ Bastian Schweinsteiger của đội tuyển Đức, thay vì phải "ngồi chơi xơi nước" trên khán đài trong hai trận đấu tới của Socceroos (biệt danh của tuyển Australia) gặp Serbia và Ghana như quyết định ban đầu.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia Pim Verbeek một mực bảo vệ Tim Cahill, cho rằng tiền vệ của câu lạc bộ Everton không đáng phải nhận thẻ phạt và việc bị ngồi ngoài một trận đấu là quá đủ.

Chiến lược gia người Hà Lan nói: "Tôi đã xem đi xem lại tình huống trên và thấy rằng quyết định của trọng tài người Mexico Marco Rodriguez dường như quá nặng. Một thẻ vàng là quá đủ và việc trọng tài truất quyền thi đấu của Cahill sẽ làm tổn thương cầu thủ."

Có vẻ như trường hợp của Cahill được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là khi "nạn nhân" Schweinsteiger cũng thừa nhận rằng lỗi mà Cahill gây ra với anh không đáng phải nhận thẻ đỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục