Tìm thấy chiếc gậy dính đầy máu ở nhà Pistorius

Cảnh sát Nam Phi vừa tìm thấy một chiếc gậy chơi môn cricket dính đầy máu tại nhà của Oscar Pistorius, vật chứng ở vụ giết bạn gái.
Theo một tờ báo địa phương hôm 17/2, cảnh sát Nam Phi vừa tìm thấy một chiếc gậy chơi môn cricket dính đầy máu tại nhà của Oscar Pistorius. Đây được coi như một vật chứng quan trọng trong vụ giết hại bạn gái siêu mẫu của Pistorius vào đúng ngày Valentine. [Pistorius khóc nức nở khi bị truy tố giết bạn gái] Hôm 15/2, vận động viên khuyết tật nổi tiếng này đã bị buộc tội giết hại bạn gái 29 tuổi Reeva Steenkamp tại dinh thự riêng ở Pretoria. Pistorius đã  bắn chết bạn gái bằng súng và gây sốc với toàn thế giới khi mà chỉ hơn nửa năm trước đó, anh còn là người hùng tại Olympic và Paralympic tại London vì thi đấu với đôi chân giả bằng sợi carbon. Trong bài phỏng vấn được đăng hôm 17/2 thì cha của Pistorius đã khẳng định “không có gì nghi ngờ” về việc con trai ông đã nhầm bạn gái với một tên trộm – giả thuyết mà cảnh sát đã gạt đi trước đó. Ông Henke Pistorius, 59 tuổi, chia sẻ với tờ Sunday Telegraph của Anh: “Khi bạn là một vận động viên thể thao, bạn thường làm theo bản năng. Hành động đó là bản năng – có những thứ tưởng như nguy hiểm xảy ra và đó là phản xạ của bạn.” Song ý kiến của phía cảnh sát là hoàn toàn trái ngược và còn cho biết thêm rằng từng có nhiều tranh cãi xảy ra tại nhà của Pistorius. Tờ City Press của Nam Phi tiết lộ rằng vào thời điểm bị giết, Steenkamp đang mặc đồ ngủ và chiếc giường đã nhăn nhúm, chứng tỏ rằng đã có người nằm từ trước chứ không phải có kẻ đột nhập. Gia đình của Pistorius cho biết vận động viên 26 tuổi này “đang đau buồn và bị sốc” trước cái chết của Steenkamp và phủ nhận mọi cáo buộc về tội giết người. Những nguồn tin cảnh sát tiết lộ với tờ City Press còn cho biết hộp sọ của Steenkamp “đã bị đập nát”. Một thông tin còn cho biết rằng “trên chiếc chày có rất nhiều máu.” Hiện cảnh sát đang điều tra thêm liệu chiếc chày đã được dùng để hành hung Steenkamp, người bị bắn tới bốn phát vào rạng sáng ngày 14/2, hay nạn nhân đã dùng nó để tự vệ. Nguồn tin cảnh sát chia sẻ với City Press: “Hiện chúng tôi cho rằng phát đạn đầu tiên được bắn tại phòng ngủ và trúng vào hông cô ấy. Steenkamp sau đó đã chạy trốn vào nhà vệ sinh và bị bắn thêm ba lần nữa.” Tờ báo này khẳng định hành vi phạm tội của Pistorius là chắc chắn và cho rằng có lẽ anh đã có một cơn giận không kiểm soát được với hành vi hung bạo đến từ liều lượng lớn thuốc steroid. Một trong những giả thuyết được đặt ra là hai người đã có tranh cãi kịch liệt từ cuối đêm 13/2 bởi hàng xóm của họ đã phải gọi an ninh để phàn nàn về tiếng ồn bên trong nhà của Pistorius. Cho tới ngày 17/2 thì cảnh sát vẫn từ chối bình luận chính thức về vụ án. Pistorius – một biểu tượng quốc gia của Nam Phi và từng truyền cảm hứng cho nhiều người trên toàn thế giới khi trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên thi đấu cạnh những người lành lặn tại Thế vận hội London năm ngoái – đã ở trong tù suốt dịp cuối tuần qua. Dự kiến anh sẽ đệ đơn xin được bảo lãnh vào ngày 19/2, cùng ngày với thời điểm tổ chức viếng bạn gái xấu số Steenkamp. Nếu bị buộc tội giết người có chủ đích, Pistorius sẽ phải nhận án tù chung thân. Hôm 15/2, Pistorius đã khóc nức nở tại tòa và giờ đây đã gây dựng một đội ngũ luật sư bảo vệ hùng hậu kèm theo những chuyên gia quan hệ công chúng. Một luật sư của anh là Kenny Oldwage từng rất nổi tiếng khi cãi trắng án cho viên tài xế đâm chết cháu của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela./.
Tìm thấy chiếc gậy dính đầy máu ở nhà Pistorius ảnh 1
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục