Tìm thấy tất cả thi thể nạn nhân chìm đò ở TP.HCM

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm và vớt được toàn bộ thi thể nạn nhân vụ chìm đò trên sông Giồng Ông Tố.
Đến chiều 13/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tìm kiếm và vớt được toàn bộ thi thể nạn nhân trong vụ chìm đò trên sông Giồng Ông Tố, quận 2 và giao cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

Trước đó vào khoảng 9 giờ, ngày 13/4, 8 người trong đó có 4 trẻ em đi ghe qua sông Giồng Ông Tố từ bến Kích thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2 sang khu vực Đồng Miếu, phường An Phú cùng quận 2 để xem hát, đến giữa sông thì gặp gió lớn, ghe chở quá tải nên đã bị lật.

Cả 8 người trên ghe cùng bị nước cuốn trôi.

Chiếc ghe trên là của bà Nguyễn Thị Xuân, ngụ tại số nhà 9/19 (nằm ngay gần bờ sông), đường 21, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây.

Ông Nguyễn Văn Châu, ngụ tại tổ 10, khu phố 1, ngay gần mép sông, cho biết: "Tôi vừa đi mua xăng về thấy người dân tri hô là có lật ghe, nhiều người bị nước cuốn trôi nên tôi đã nhanh chóng nổ máy ghe và chạy ra giữa sông để cứu người. Đến khu vực ghe bị chìm, thấy có cháu Tài đang vùng vẫy tôi đã đưa tay kéo cháu lên ghe. Sau đó, tôi đã nhảy xuống nước để đưa cháu Phước lên ghe vào bờ cấp cứu".

Xác định vị trí tai nạn thuộc khu vực phường An Phú, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 3 xe chuyên dụng và 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 2 triển khai mò lặn tìm kiếm người bị nạn.

Đến 10 giờ sáng nay, ba thi thể đầu tiên của chị Lượm, cháu Tâm, Thảo được tìm thấy.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, 4 người chết trong vụ chìm ghe, gồm Nguyễn Thị Lượm (sinh năm 1967), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2000), Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 2002) và cháu Nguyễn Kim Quyên (tên thường gọi là bé An 13 tháng tuổi). 4 người bơi được vào bờ và được người dân cứu, gồm Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1966), Nguyễn Thị Kim Phước (sinh năm 1982), Cao Thị Loan (sinh năm 1977), Nguyễn Thanh Tài (sinh năm 2006, cùng ngụ ở phường Bình Trưng Tây, quận 2).

Trong vụ tai nạn thương tâm này, có nhiều nạn nhân là cùng trong một gia đình, hai cháu Tâm và Thảo là anh em ruột, con của chị Loan; cháu Quyên và chị Lượm là hai dì cháu.

Theo những người dân ở đây, Bến Kích không phải là bến đò hoạt động thường xuyên, vào khoảng tháng 3 âm lịch, người dân tại đây thường qua miếu Phú Hòa xem ca hát, cúng bái.

Để qua miếu được nhanh người dân nơi đây thường đi nhờ ghe của các người đánh cá ở khu vực này.

Đến chiều cùng ngày, những nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện quận 2 cũng đã khỏe lại và được về nhà. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố cùng lãnh đạo quận 2 đã đến hiện trường thăm hỏi gia đình các nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thương tâm tại sông Giồng Ông Tố, quận 2 là lời cảnh báo cho người dân, cũng như các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, bến thủy nội địa tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là mùa mưa bão sắp tới, đặc biệt là gần 60 bến thủy, bến đò hiện hoạt động không phép./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục