Tìm thấy xương sọ Vua Richard III ở bãi đỗ xe?

Các nhà khoa học Anh đã phát hiện được một chiếc xương sọ ở bãi đậu xe tại Leicester, có thể là của Vua Richard III lừng danh.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Leicester cho biết họ đã tìm thấy được hộp sọ đàn ông có những điểm tương tự như sử sách miêu tả về Vua Richard III, người đã cai trị Anh từ 1483 cho tới khi qua đời trong một trận chiến Bosworth năm 1485. Ông Richard Taylor, Giám đốc phụ trách hợp tác của đại học nêu trên, cho biết phần còn lại, được bảo quản kỹ, đang được kiểm tra ADN. Ông Richard Taylor cho biết: "Những gì chúng tôi phát hiện được thật khó tin. Chiếc hộp sọ có những đặc điểm cần phải kiểm tra thêm". Hậu thế vốn biết đến Vua Richard III với tư cách là một người hùng lưng gù trong vở kịch của William Shakespeare. Nhưng từ những dấu hiệu của chiếc hộp sọ phát hiện được, các nhà khoa học cho rằng người có hộp sọ này không hề gù lưng. Đội nghiên cứu, vốn đã "bới tung" một bãi đỗ xe ở thành phố Leicester trong ba tuần, cho biết chiếc hộp sọ có một vết cung bắn vào phía sau và có những đặc điểm khác cho thấy người đàn ông đã bị thương bởi những vết thương trong một trận chiến. Các nhà nghiên cứu sẽ so sánh DNA của một thợ làm đồ nội thất Michael Ibsen, người có máu mủ với em gái út của Vua Richard III là Công nương xứ York, để tìm ra câu trả lời cuối cùng.
Tìm thấy xương sọ Vua Richard III ở bãi đỗ xe? ảnh 1
Người hâm mộ mặc bộ giáp trụ thời Trung Cổ tại nơi đào được chiếc hộp sọ được cho là của Vua Richard III (Nguồn: AFP)
Ibsen hiện sống ở London, sinh ở Canada, là hậu duệ thứ 16 của Vua Richard III. AND của ông này sẽ được so sánh với mẫu lấy từ hộp sọ nói trên và quá trình này kéo dài trong khoảng 12 tuần. Vua Richard được cho là được chôn cất ở trong một tu viện dòng tu khổ hạnh ở Leicester sau khi tử trận năm 1845. Song nhà thờ này đã bị phá hủy vào năm 1530 và các nhà khoa học không thể xác định được địa điểm này./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục