Tin nóng 21/10: Arsenal gặp tin dữ từ Theo Walcott

Tin nóng 21/10: Wenger chưa loại M.U khỏi cuộc đua

Arsene Wenger nhấn mạnh, Manchester United luôn là một đối thủ đáng gờm và không thể loại bỏ "Quỷ đỏ" ra khỏi cuộc đua vô địch.

* tiếp tục cập nhật

*  Trong bài trả lời phỏng vấn báo giới gần đây nhất, huấn luyện viên Arsene Wenger đã nhấn mạnh, Manchester United luôn là một đối thủ đáng gờm và không thể loại bỏ "Quỷ đỏ" ra khỏi cuộc đua vô địch: "Vẫn còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch. Tám điểm vẫn là khoảng cách lớn nhưng chưa thể nói M.U đã đầu hàng. M.U là một đội bóng lớn và có nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm . Không những thế, chúng tôi mới chỉ hơn nhóm bám đuổi vỏn vẹn hai điểm."

Cuối tuần qua, Arsenal đã có chiến thắng thứ 6 tại Premier League khi đánh bại Norwich với tỷ số 4-1 để tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu. Trong khi đó, Man Utd dù được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng lại bị Southampton cầm hòa 1-1.

* Arsenal cho biết quá trình hồi phục chấn thương của Theo Walcott sẽ chậm hơn dự kiến và tiền vệ người Anh sẽ phải vắng mặt ít nhất 2 tuần nữa.

Như vậy, Walcott sẽ vắng mặt trong cuộc chạm trán với Borussia Dortmund tại Champions League và cả trận gặp Crystal Palace và Chelsea ở Premier League.

* Ở trận đấu muộn vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã có chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Aston Villa. Tiền vệ trẻ gây được sự chú ý trong thời gian qua Andros Townsend  tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số ở phút 31. Pha lập công còn lại thuộc về Soldado ở phút 69.

Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Andre Villas-Boas đã có 16 điểm, bằng với Manchester City nhưng chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League do thua đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Cũng ở trận đấu trên, người hâm mộ đã chứng kiến một cảnh tượng khá hãi hùng khi trợ lý trọng tài bị cổ động viên ném bom khói.

Trọng tài biên David Bryan đã bị ném pháo sáng vào người trong khi Tottenham ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Townsend. Trận đấu tạm bị gián đoạn nhưng rất may ông Bryan không bị thương.

Ống kính truyền hình đã cho thấy hai người đã thực hiện vụ ném pháo sáng này. Cảnh sát vùng West Midlands cũng xác nhận đã tạm giữ hai người này.

* Phát biểu trên tờ Bild am Sonntag, Giám đốc thể thao của Leverkusen Rudi Voeller khẳng định: “Leverkusen sẵn sàng đá lại... 22 phút cuối của trận đấu với tỷ số là 1-0."

Voeller cũng xác nhận ông đã bày tỏ mong muốn trên với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) ở cuộc trao đổi qua điện thoại.

Về phía DFB, cơ quan này sẽ nhóm họp trong hôm nay để tìm ra giải pháp phù hợp. Đại diện của DFB cho biết họ sẽ phải tham khảo ý kiến từ FIFA trong việc xử lý sai lầm của các trọng tài ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

* Fiorentina đã có cú lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng tại vòng 8 Serie A khi đè bẹp nhà đương kim vô địch Juventus 4-2 dù bị dẫn trước 2-0. Trong 45 phút đầu tiên, "Bà đầm già" thành Turin đã vươn lên dẫn trước 2 bàn do công của Carlos Tevez và Paul Pogba. Tuy nhiên, trong hiệp hai, chính xác là trong 14 phút, đội chủ nhà Fiorentina đã có màn lột xác ngoạn mục. Từ quả đá phạt 11m thành công của Giuseppe Rossi ở phút 66, Fiorentina liên tiếp có thêm 3 bàn thắng được ghi (Rossi ghi thêm 2 bàn để hoàn thành cú lập hat-trick, Joaquin ghi 1 bàn). Thất bại này khiến Juve tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và bị đội đầu bảng AS Roma bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng. Đây cũng là thất bại đầu tiên của "bà đầm già" trong mùa giải này. "Tôi nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc sau hai bàn thắng đầu tiên. Chúng tôi đã nắm hoàn toàn thế trận. Không những thế, trong hiệp hai, các học trò của tôi còn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tuy nhiên, tôi không thể giải thích được những gì diễn ra sau đó. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, tất cả đã đổ sụp.Chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ 10 phút ác mộng đó" - huấn luyện viên Antonio Conte ngỡ ngàng cho biết. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Inter Milan bị Torino cầm hòa 3-3, Atalanta đánh bại Lazio 2-1, Livorno thua Sampdoria 1-2./.
Tin nóng 21/10: Wenger chưa loại M.U khỏi cuộc đua ảnh 4
Rossi ăn mừng bàn thắng. (Nguồn: AP)

* Huấn luyện viên Walter Mazzarri của Inter Milan đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí sau khi ông phản đối những quyết định của trọng tài trong trận hòa 3-3 với Torino.

Ở trận đấu trên, inter đã phải chơi thiếu người ngay từ rất sớm sau khi thủ thành Samir Handanovic bị truất quyền thi đấu.

"Ông ấy đã bị ức chế vì những phán quyết mà trọng tài đưa ra. Từ những quả penalty hay đá phạt, trọng tài đều không đưa ra những quyết định chính xác" - Giám đốc Marco Branca cho hay.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục