Tin nóng 27/10: HLV Moyes quyết định tương lai Zaha

HLV David Moyes vừa lên tiếng khẳng định sẽ đẩy Wilfried Zaha khỏi Old Trafford, theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Liên tục cập nhật * Huấn luyện viên David Moyes vừa lên tiếng khẳng định sẽ đẩy Wilfried Zaha khỏi Old Trafford, theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. "Tôi đã trao đổi với Zaha, nếu tôi không sử dụng cậu ấy. Tôi sẽ xem xét vấn đề này vào mùa Đông. Tôi đã nói trước rằng cậu ấy cần 6 tháng hòa nhập với đội bóng trước khi tính đến những vẫn đề tiếp theo." Đến Old Trafford vào mùa Hè vừa qua, Wilfried Zaha - bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson đã được David Moyes ra sân ở trận Siêu Cúp Anh. Tuy nhiên, kể từ sau trận đấu đó, tiền vệ này không được trao nhiều cơ hội, dù đó chỉ là ở băng ghế dự bị.
Tin nóng 27/10: HLV Moyes quyết định tương lai Zaha ảnh 1
* Sau trận "kinh điển" với Real Madrid, tiền vệ Andres Iniesta vừa lên tiếng khẳng định anh đang thấy hạnh phúc và muốn gắn bó với Barcelona. Trong suốt thời gian qua, giới truyền thông cho rằng Iniesta sẽ rời Barcelona, vì những bất đồng về vấn đề lương bổng. Cụ thể, Barca đã đề nghị Iniesta mức lương 12 triệu euro/mùa sau thuế, cộng thêm khoảng 3 triệu euro tiền thưởng tùy vào đóng góp và thành tích thi đấu, để biến anh thành cầu thủ lương cao thứ 2 sau Lionel Messi. Trong khi đó, Iniesta muốn được nhận mức lương mới cao hơn so với lời nghị của Barca. Cụ thể, anh muốn nhận 17 triệu euro/mùa, đồng nghĩa trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn. Trong bài phát biểu mới đây, tiền vệ này cũng đã khẳng định: "Tôi thật sự hạnh phúc và muốn được tiếp tục ở lại Barcelona. Tôi sẽ sớm làm mới hợp đồng của mình." Theo nguồn tin thân cận với Barcelona, tiền vệ này và đội bóng hiện đang xúc tiến việc gia hạn hợp đồng.
Tin nóng 27/10: HLV Moyes quyết định tương lai Zaha ảnh 2
* Inter Milan đã đưa hiện tượng Verona trở lại mặt đất, sau khi có chiến thắng đậm 4-2 ở trận đấu sớm vòng 9 Serie A. Chiến thắng này cũng đã đưa Inter vượt qua chính đối thủ để tạm leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 18 điểm. Jonathan, Rodrigo Palacio và Esteban Cambiasso đưa Inter Milan vượt lên dẫn trước 3-1 ngay trong 45 phút đầu tiên. Xem kẽ ba pha lập công của đội chủ nhà là bàn thắng rút ngắn tỷ số của Martinho. Sang hiệp 2, mỗi đội có thêm một bàn thắng do công của Rolando (Inter) và Romulo (Verona). Ở trận đấu này, với việc xuyên thủng lưới của Verona, tiền vệ Esteban Cambiasso đã đạt tới cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi anh có tròn 50 bàn thắng cho Inter Milan. Ở trận đấu trước đó, Sampdoria đã giành trọn 3 điểm khi đón tiếp Atalanta nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ trẻ người Đức Shkodran Mustafi.
Tin nóng 27/10: HLV Moyes quyết định tương lai Zaha ảnh 3 
* Ngôi sao người Brazil Neymar đã khiến cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo lẫn Gareth Bale đều bị lu mờ khi tỏa sáng giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 2-1 ở vòng 10 La Liga. Trong trận cầu ‘Clasico’ được đánh giá là đắt đỏ nhất trong lịch sử, Neymar đã mở tỷ số ở phút 19, sau đó chính anh lại tạo điều kiện để Alexis Sanchez nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Jese gỡ danh dự cho Real ở những phút cuối. “Tôi hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đặc biệt, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là 3 điểm,” Neymar phát biểu trên kênh Canal Plus sau trận đấu. “Thật tuyệt khi ghi được bàn thắng trong trận đấu mà tất cả mọi cầu thủ đều được góp mặt,” ngôi sao 21 tuổi tới từ Santos với giá 57 triệu euro từ đầu mùa nói. Với chiến thắng thứ 9 từ đầu mùa, Barca tiếp tục dẫn đầu với 28 điểm, bỏ xa Real ở vị trí thứ ba tới 6 điểm.
Tin nóng 27/10: HLV Moyes quyết định tương lai Zaha ảnh 4
* Phát biểu sau thất bại 1-2 trước Barcelona ở vòng 10 La Liga, thủ quân Real Madrid Sergio Ramos nói rằng trọng tài đã bỏ qua ít nhất 2 quả phạt đền mà đội khách đáng được hưởng trong trận "Clasico" ở Camp Nou. "Có những điều mà bạn không thể chống lại nổi," Ramos phát biểu với vẻ bực tức trên kênh Canal Plus, "Một quả penalty rõ ràng do để bóng chạm tay ở hiệp 1, rồi Ronaldo bị cản ngã trong hiệp hai. Vậy mà không có phạt đền." Ramos cũng nói rằng các cổ động viên Real nên tự hào vì đội bóng của họ đã chiến đấu đến tận phút cuối và có được bàn gỡ nhờ công của Jese. Ở trận này, Ramos đã bất ngờ được huấn luyện viên Carlo Ancelotti đôn lên đá tiền vệ phòng ngự, còn Pepe lùi về đá trung vệ cùng với Varane, cánh phải do Carvajal trấn giữ và đó được coi là nguyên nhân khiến Real thất bại do để Neymar được tự do tung tẩy./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục