Tin thêm về vụ hai lính cứu hỏa New York bị bắn chết

Các lính cứu hỏa trúng đạn khi họ tới gần hiện trường là một ngôi nhà bên hồ chìm trong biển lửa, có thể do chính tay súng đốt.
Một tay súng đã bắn chết hai lính cứu hỏa và làm hai người khác bị thương đúng ngày Lễ Giáng sinh sau khi lừa họ tới một đám cháy do chính người này đốt lên ở một thị trấn nhỏ tại bang New York, Mỹ. Tay súng 62 tuổi, từng bị kết tội giết người và ngồi tù 17 năm vì cái chết của người bà vào năm 1980, sau đó đã tự sát bằng một phát đạn vào đầu, theo lời cảnh sát ở Webster, bên bờ hồ Ontario. Thảm kịch mới nhất xảy ra trong bối cảnh tranh luận về kiểm soát vũ khí ở Mỹ đang rất quyết liệt sau vụ thảm sát trường học ở Newtown đầu tháng này. Vụ nổ súng xảy ra không lâu trước 6 giờ sáng tại một khu dân cư nhìn ra hồ. “Có vẻ như đó là bẫy do kẻ thủ ác sắp đặt trước,” cảnh sát trưởng Webster, Gerald Pickering, nói trong một cuộc họp báo. Cảnh sát vẫn chưa đề cập tới động cơ. “Những lính cứu hỏa đã tới đó vào giữa đêm định chiến đấu với đám cháy, chứ không phải bị bắn chết. Chúng tôi là một cộng đồng an toàn, một thảm kịch như vậy thật sự rất kinh hoàng.” Các lính cứu hỏa trúng đạn khi họ tới gần hiện trường, một chiếc xe hơi và một ngôi nhà chìm trong biển lửa, có thể do chính tay súng, được xác định là William Spengler, đốt. “Bốn trong năm lính cứu hỏa đã bị bắn. Hai người thiệt mạng, hai người khác được đưa tới những bệnh viện trong vùng,” Pickering nói. Cả hai người bị thương đều không nguy hiểm tính mạng và sẽ bình phục. Một cảnh sát đang không làm nhiệm vụ cũng đã đến hiện trường, trúng đạn và bị thương. Một trong số các lính cứu hỏa bị thương, tất cả đều là tình nguyện viên ở thị trấn nhỏ ngoại ô Rochester, đã chạy thoát và gọi trợ giúp. “Chúng tôi bị bắn. Nhiều lính cứu hỏa ngã xuống. Nhiều lính cứu hỏa bị bắn. Tôi bị bắn. Tôi cho rằng hắn ta dùng một khẩu súng trường,” một lính cứu hỏa nói, theo Fox News. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và cư dân được sơ tán. Bảy căn nhà bị phá hủy vì trận hỏa hoạn, và vụ nổ súng đã khiến các nỗ lực cứu hỏa phải ngưng lại. Pickering nói lực lượng của ông chưa thể lục soát các căn nhà bị cháy để xem còn có thêm nạn nhân hay không. Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, nói cảnh sát bang và Văn phòng các tình trạng khẩn cấp đang hợp tác với nhân viên công lực địa phương để đối phó. Ông cũng bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân trong “vụ nổ súng kinh hoàng” và “những hành động bạo lực vô luân. “Những nhân viên công lực New York là những người hùng thực sự khi họ không nề hà có mặt ngay trong nguy hiểm để bảo vệ an toàn cho các gia đình và các cộng đồng”, ông Cuomo nói trong một tuyên bố. “Cộng đồng New York xin được khóc thương cho mất mát của họ khi thêm hai gia đình nữa phải trải qua những ngày lễ mà không có những người thân yêu.
Tin thêm về vụ hai lính cứu hỏa New York bị bắn chết ảnh 1
Cảnh sát trưởng Webster Gerald Pickering báo cáo vụ việc với trợ lý Thống đốc New York Robert Duffy (Nguồn: AFP)
Vụ ở Webster xảy ra 10 ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại Newtown, Connecticut khiến 20 trẻ em 6-7 tuổi và bảy người lớn thiệt mạng. Vụ việc đã làm dấy lại cuộc tranh luận về luật kiểm soát súng ở Mỹ. [NRA phản đối dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn] Tổng thống Barack Obama nói ông ủng hộ một dự luật mới cấm súng trường sát thương và đưa Phó tổng thống Joe Biden vào vị trí đứng đầu ủy ban xem xét hàng loạt biện pháp, từ tăng cường an ninh ở các trường học tới chăm sóc sức khỏe thần kinh. Thượng nghị sĩ dân chủ Dianne Feinstein đã hứa sẽ giới thiệu một dự luật vào tháng 1 cấm ít nhất 100 loại vũ khí sát thương bán tự động, giới hạn việc chuyển, nhập khẩu và sở hữu vũ khí. Mỹ chứng kiến hàng loạt vụ bạo lực liên quan tới súng trong ba thập kỷ qua, bao gồm 62 vụ xả súng giết người hàng loạt từ năm 1982./.
Tin thêm về vụ hai lính cứu hỏa New York bị bắn chết ảnh 2
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục