Tin tối 13/2: M.U sẽ tạo bom tấn, nạn nhân của CR7 gãy cổ

Giám đốc điều hành M.U cho hay, ban lãnh đạo đã sẵn sàng chi khoản tiền lớn chưa từng có trong lịch sử.
Tin tối 13/2: M.U sẽ tạo bom tấn, nạn nhân của CR7 gãy cổ ảnh 1Manchester United sẽ có bom tấn để vực lại đội bóng. (Nguồn: Getty Images)

Giám đốc điều hành Manchester United, Ed Woodward cho hay, ban lãnh đạo đã sẵn sàng chi khoản tiền lớn chưa từng có trong lịch sử để tăng cường lực lượng mùa hè tới.

Theo giới truyền thông, vị giám đốc này cho biết ông có thể được cấp thêm từ 150-200 triệu bảng nhằm xây dựng lại sức mạnh của Quỷ đỏ.

"Chúng tôi cần phải tập trung vào việc tăng cường lực lượng. Manchester United không hề e ngại khi hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và mọi thứ sẽ khác so với vài năm trước. Với sức mạnh tài chính hiện tại, chúng tôi có khả năng tạo ra bất kỳ thương vụ bom tấn nào."

Tin tối 13/2: M.U sẽ tạo bom tấn, nạn nhân của CR7 gãy cổ ảnh 2Barcelona lại đưa Luiz vào tầm ngắm. (Nguồn: Getty Images)

* Huấn luyện viên Tata Martino và Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta của Barcelona một lần nữa hạ quyết tâm chiêu mộ David Luiz của Chelsea, khi điền tên anh vào danh sách mua sắm của đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

 

Đội bóng xứ Catalunya từng gửi lời đề nghị trị giá 22 triệu bảng đến Chelsea. Tuy nhiên, ban lãnh đạo The Blues ngay lập tức từ chối bởi số tiền mà họ muốn nếu bán Luiz cao hơn rất nhiều (khoảng 35 triệu bảng).

Ngoài David Luiz, Barcelona hiện còn nhắm tới thủ thành tuyển Đức Marc-Andre ter Stegen về thay thế Victor Valdes.

* Sau những Per Mertesacker, Lukas Podolski, Mesut Oezil, Serge Gnabry và Gedion Zelalem, huấn luyện viên Arsene Wenger tiếp tục muốn tăng cường sức mạnh bằng chất Đức khi muốn đưa một ngôi sao của quốc gia này cập bến Emirates.

Theo giới truyền thông, Arsenal đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ tài năng trẻ 19 tuổi của Wolfsburg, Maximilian Arnold. Tiền vệ tấn công đầy triển vọng này là một trong những người góp công rất lớn vào vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của "Bầy sói."

Tin tối 13/2: M.U sẽ tạo bom tấn, nạn nhân của CR7 gãy cổ ảnh 3Javier Manquillo bị gẫy đốt sống cổ. (Nguồn: AP)

* Thông báo chính thức từ câu lạc bộ Atletico Madrid cho hay, trung vệ Javier Manquillo - người đã có va chạm với Cristiano Ronaldo, đã được xác định là gãy đốt sống cổ.

"Trung vệ Javier Manquillo sẽ nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần hoặc nhiều hơn, sau khi bị gãy một đốt sống cổ và tổn thương thần kinh trong trận đấu cuối tuần trước," thông báo từ phía Atletico viết.

Ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua giữa Atletico và Real, trung vệ Manquillo đã va chạm mạnh với Ronaldo và bị ngã cắm đầu xuống đất. Ngay lập tức, Javier Manquillo được chở thẳng đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Sau khi tiến hành chụp chiếu, trung vệ này được xác định là bị gãy đốt sống cổ và tổn thương thần kinh.

* Chia sẻ với RMC, tiền vệ Santi Cazorla cho biết anh không hề cảm thấy hối hận khi không thể gia nhập hai ông lớn Real Madrid và Barcelona.

"Được thi đấu cho họ (Real và Barca) luôn là ước muốn của bất cứ cầu thủ nào. Tôi đã nhận được liên hệ từ họ cách đây vài năm, nhưng mọi chuyện đã không thành."

"Đã rất nhiều lần, định mệnh chỉ rằng tôi không đủ khả năng để thi đấu cho họ. Tuy nhiên tôi chưa từng cảm thấy hối tiếc vì điều đó."

Tin tối 13/2: M.U sẽ tạo bom tấn, nạn nhân của CR7 gãy cổ ảnh 4John Terry hết cửa lên tuyển Anh. (Nguồn: Getty Images)

* Huấn luyện viên Roy Hodgson khẳng định sẽ không triệu tập trung vệ John Terry vào đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2014.

"Cánh cửa vào tuyển Anh đã khép lại với Terry vì cậu ấy đã tuyên bố giã từ thi đấu bóng đá quốc tế. Một khi cậu ta đã muốn như vậy, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những cầu thủ khác," ông Hodgson nói với BBC Sport.

"Chúng tôi đã không gọi lại Terry khi cậu ấy gặp chấn thương từ trận đầu vòng loại World Cup 2014, và từ đó chúng tôi đã lựa chọn những cầu thủ sẵn có."

* Tại nội dung trượt tuyết sườn dốc nữ ở Olympic mùa Đông Sochi 2014, hai vận động viên Dominique Gisin người Thụy Sĩ và Tina Maze (Slovenia) cùng về nhất và cán đích với thành tích 1 phút 41,57 giây.

Sau khi hội ý, ban tổ chức đã quyết định trao huy chương vàng cho cả hai và không có huy chương bạc. huy chương đồng ở nội dung này thuộc về một người Thụy Sỹ khác nữa là Lara Gut./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục