Tình cờ thành công dân Canada đêm Giao thừa

Điều kỳ diệu đã xảy ra trên bầu trời Halifax của Canada vào thời điểm sắp Giao thừa bước sang Năm mới 2009, đó không phải là màn bắn pháo hoa, hay màn trình diễn đèn chiếu lazer đẹp mắt như bao nơi khác.

Điều kỳ diệu đã xảy ra trên bầu trời Halifax của Canada vào thời điểm sắp Giao thừa bước sang Năm mới 2009, đó không phải là màn bắn pháo hoa, hay màn trình diễn đèn chiếu lazer đẹp mắt như bao nơi khác.

Một phụ nữ người Uganda đã sinh hạ một bé gái kháu khỉnh ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Northwest Airlines trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Boston (Mỹ) khi chiếc máy bay đang trên không phận Canada.

Điều may mắn là, trên chuyến bay này có 2 bác sĩ đang trên đường trở về nhà sau dịp nghỉ Giáng sinh. Họ đã giúp bà mẹ và bé gái được "mẹ tròn con vuông."

Bác sĩ Natarajan Raman cho biết: "Cháu bé rất xinh xắn. Mặc dù chúng tôi không có phòng đỡ đẻ ở đây nhưng mọi việc đã diễn ra tuyệt vời."

Bé gái, được đặt tên là Sasha, cân nặng 2,7kg. Chỉ sau 90 phút Sasha chào đời, chuyến bay đã kết thúc hành trình và hạ cánh xuống sân bay Boston. Hai mẹ con Sasha đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa Massachusetts để chăm sóc sức khỏe.

Do sinh ra trên không phận Canada, nên bé Sasha có quyền nhận quốc tịch Canada. Tuy nhiên, Cơ quan nhập cư Canada vẫn chưa có ý kiến về trường hợp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục