Hé lộ tình tiết mới

Tình tiết mới quanh cái chết của HLV Gary Speed

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của huấn luyện viên Gary Speed đã được hết hé lộ với những tình tiết mới sau khi vợ của anh lên tiếng.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của huấn luyện viên Gary Speed đã được hết hé lộ với những tình tiết mới sau khi vợ của cựu cầu thủ xấu số này lên tiếng. Cảnh sát điều tra cũng kết luận rằng cái chết của Gary Speed không phải là do hãm hại.

Ngày 27/11/2011 đã trở thành ngày đau buồn cho bóng đá xứ Wales, sau khi Gary Speed - người từng chơi cho Leeds, Everton, Newcastle, Bolton và Sheffield United - đã treo cô tử tự tại nhà của mình ở Cheshire, Tây Bắc nước Anh.

Tuy nhiên, cái chết của Gary Speed vẫn còn là một điều bí ẩn và nhiều người cho rằng huấn luyện viên xấu số này đã bị hãm hại. Thế nên, ngay sau khi sự việc này diễn ra, một cuộc điều tra về cái chết của vị chiến lược gia 42 tuổi này ngay lập tức diễn ra.

Sau cái chết của Gray, Nicholas Rheinberg - một người bạn của anh nói với nhân viên điều tra rằng "những chứng cứ về vụ tự tử này không thực sự thuyết phục." Tuy nhiên, vợ anh là Louise lại biện hộ rằng đó là những khúc mắc nhỏ nhặt mà gia đình nào cũng gặp phải.

“Chúng tôi đã có lời qua tiếng lại với nhau trong tối hôm đó, tuy nhiên chuyện cũng chẳng có gì. Lúc ấy, tôi muốn lái xe đi đâu đó cho thư giãn đầu óc nhưng anh ấy lại can ngăn," Louise Speed nói.

Dù vậy, Louise Speed sau đó quyết định lái xe ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi trở về cô không thể vào nhà do cửa đã bị khóa trái. Không thể gọi điện cho Gary, người vợ 40 tuổi này đã quyết định ngủ lại trong xe.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Louise tỉnh giấc và trở lại ngôi nhà từ đường ngoài phòng tắm. Phát hiện nhiều dấu hiệu khác thường, người phụ nữ này đã lần xuống garage và phát hiện ra cái chết của người chồng Gary qua ô cửa sổ.

Sau thời gian gần 2 tháng điều tra, các nhân viên điều tra cũng cho rằng không có dấu hiệu nào chứng tỏ đây là vụ án hãm hại có chủ ý./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục