Tito vẫn mạnh mồm sau chiến thắng nhọc của Barca

Barcelona phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+4 của  Alba mới hạ Celtic 2-1 song HLV Tito cho rằng trận đấu đáng lẽ kết thúc sớm hơn.
Barcelona phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+4 của Jordi Alba mới đánh bại Celtic 2-1 song huấn luyện viên Tito Vilanova vẫn mạnh miệng tuyên bố rằng trận đấu đáng lẽ phải kết thúc sớm hơn thế. "Có rất nhiều điều để nhận xét về những cầu thủ của tôi. Họ đã giành được mọi thứ, nhưng vẫn tiếp tục hướng lên phía trước," Tito ca ngợi học trò sau chiến thắng thứ 3 tại Champions League mùa này. Khi được hỏi rằng Barcelona đã may mắn để có được chiến thắng, Tito đã thẳng thằng đáp lại: "May mắn giành chiến thắng ở phút cuối? Tôi nghĩ đó là trận đấu thiếu may mắn thì đúng hơn, vì chúng tôi đã không thể kết thúc trận đấu sớm hơn." "Ai đó luôn cho rằng trận đấu của chúng tôi nhàm chán, nhưng tôi thì nghĩ đó không phải là vấn đề nữa,” vị chiến lược gia này bày tỏ. [Kết quả cụ thể lượt trận Champions League đêm qua] Ở trận đấu này, cầu thủ trẻ Marc Bartra đã được huấn luyện viên Tito tin dùng khi tung ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Mascherano ở vị trí trung vệ và anh đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình. Tito nói: "Họ đã nói cho tôi biết Pique không thể sẵn sàng cho trận đấu cách đây một tuần. Lúc đó, tôi biết Bartra sẽ chơi ở vị trí này.” “Bartra là cầu thủ của đội một vì tôi muốn như vậy. Chúng tôi có tiền để ký hợp đồng với một trung vệ hồi mùa Hè, nhưng tôi đã nói với câu lạc bộ rằng hãy giữ lại."
Tito vẫn mạnh mồm sau chiến thắng nhọc của Barca ảnh 1
Barcelona đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Champions League mùa này.

Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay tại Nou Camp, Barcelona đã dâng cao đội hình và liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn về phía khung thành Celtic. Tuy nhiên đội khách đã bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Giorgos Samaras từ một tình huống đá phạt.

[Tổng hợp video lượt trận thứ 3 Champions League]

Tuy nhiên, với sức ép mạnh mẽ sau đó, Barca đã có được bàn cân bằng tỷ số do công của Andres Iniesta cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Catalunya tiếp tục ép sân toàn diện nhưng phải đợi đến phút 90+4 họ mới có được bàn thắng quyết định 3 điểm.

Với thắng lợi này Barca tiếp tục vững trên ngôi đầu bảng G với 9 điểm trong khi Celtic vẫn đứng thứ 2 với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại Spartak Moscow đánh bại Benfica 2-1./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục