Tòa nhà AFP ở Gaza trúng bom, 1 cậu bé thiệt mạng

Chưa đầy 24 giờ sau cuộc tấn công thứ nhất, Israel đã không kích vào tòa nhà đặt văn phòng của AFP ở Gaza, làm 1 cậu bé thiệt mạng.
Các quan chức y tế của lực lượng Hamas ngày 21/11 cho biết một trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc không kích thứ hai của Israel vào tòa nhà văn phòng của hãng thông tấn Pháp AFP tại đây. Tuy nhiên, không có phóng viên nào của AFP có mặt tại tòa nhà vào thời điểm đó. Người phát ngôn bộ Y tế Hamas Ashraf al-Qudra cho AFP biết cậu bé xấu số có tên Abdul Rahman Majdi Naeem, đồng thời một người khác cũng bị thương trong cuộc tấn công vào tòa nhà Naama. Các phóng viên của AFP ngay lập tức đã tới hiện trường sau vụ không kích và cho biết tòa nhà bị thiệt hạ nhẹ, ngoại trừ tầng 7, nơi bị trúng tên lửa của Israel. Một phóng viên ảnh của AFP đã nhìn thấy cậu bé, khoảng 2 người, được đưa ra khỏi hiện trường bởi những người thân. Cậu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Shifa Hospital, nơi một phóng viên khác của AFP chứng kiến cảnh bác sĩ tuyên bố cậu bé đã chết. Quân đội Israel hiện chưa có bình luận nào về vụ tấn công, diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi máy bay chiến đấu của Israel thực hiện vụ tấn công đầu tiên vào tòa nhà nói trên. Trong một bình luận về vụ tấn công hôm thứ Ba, quân đội Israel đã xác nhận mục tiêu này.
Tòa nhà AFP ở Gaza trúng bom, 1 cậu bé thiệt mạng ảnh 1
“Chúng tôi đã tấn công vào tầng 7 của tòa nhà. Theo những gì chúng tôi được biết, Hamas có một phòng dành cho lực lượng tình báo đặt tại đây,” người phát ngôn của quân đội Israel cho biết và từ chối cho biết thêm thông tin./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục