Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động

Nhóm giải cứu đang nỗ lực nhằm giải thoát 12 cậu bé và huấn luyện viên của họ sau khi phát hiện họ còn sống sau 9 ngày mất tích trong một hang động ngập nước ở Thái Lan.
Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 1Người thân các thành viên đội bóng mất tích nhận hình ảnh các em nhỏ trong hầm được thợ lặn người Anh gửi ra ngoài. (Nguồn: TheGuardian)

Nhóm giải cứu đang nỗ lực nhằm giải thoát 12 cậu bé và huấn luyện viên của họ sau khi phát hiện họ còn sống sau 9 ngày mất tích trong một hang động ngập nước ở Thái Lan.

Đoạn video kịch tính được chia sẻ trên trang Facebook của lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Thái Lan đã ghi lại khoảnh khắc những cậu bé gầy gò co ro trên một khoảng đất khô, xung quanh là nước, được hai thợ lặn người Anh phát hiện.

Được chiếu sáng bởi ánh đèn pin lờ mờ, nhóm thiếu niên hỏi xin đồ ăn và hỏi liệu họ có thể rời khỏi hang hay không khi một trong 2 thợ lặn khuyên họ giữ bình tĩnh. Khi được hỏi nhóm họ có bao nhiêu người, một cậu bé đáp: "13." Người thợ lặn trả lời: "13 hả? Tuyệt vời!"

Nhóm thiếu niên, tuổi từ 11 đến 16, cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã mất tích sau khi vào hang vào ngày 23/6 và bị mắc kẹt do nước ngập dâng cao, dẫn tới một cuộc tìm kiếm khẩn cấp gặp phải nhiều trở ngại bởi những cơn mưa xối xả ngăn không cho các thợ lặn vào hang.

Một cậu bé khác nói: "Chúng cháu đói... Chúng cháu ra ngoài được không?" Người thợ lặn trả lời: "Chú biết, chú hiểu... Nhưng không, không phải hôm nay."

Người thợ lặn giải thích rằng họ phải đi, nhưng những người khác sẽ tới: "Nhiều, rất nhiều người sắp tới... Bọn chú là những người đầu tiên."

Hai thợ lặn, được BBC xác định là Rick Stanton và John Volanthen, những người đã bay sang Thái Lan vào đầu tuần trước, giải thích rằng hôm đó "là Thứ Hai... Các cháu đã ở đây 10 ngày, các cháu rất mạnh mẽ."

[Các phương án giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang tại Thái Lan]

Thống đốc tỉnh Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, cho biết trước đó nhóm thiếu niên đã được tìm thấy trong hang động Tham Luang Nang Non dài 9,6 km, trên biên giới với Lào và Myanmar, "tất cả đều có dấu hiệu của sự sống."

Trong bản tin được phát đi trên toàn quốc, ông cho biết nhóm 13 người này đang được giải cứu, nhưng cũng cho biết ông không biết điều kiện của họ là gì và họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. "Chúng tôi tìm thấy các em trong tình trạng an toàn. Nhưng nhiệm vụ chưa kết thúc," ông nói.

Một thợ lặn đã được điều xuống để "bầu bạn" với họ trong khi một kế hoạch giải cứu được vạch ra.

Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 2Hình ảnh các cháu bé đang chờ người đến giải cứu. (Nguồn: Guardian)

Không ai trong nhóm các thiếu niên biết bơi, và các nhân viên cứu hộ cho biết họ có thể sẽ phải đợi vài tuần để nước rút bớt trước khi được đưa ra ngoài.

Phó chủ tịch Hội đồng giải cứu hang động Anh, Bill Whitehouse, cho biết nhiệm vụ giải cứu đã trở nên khó khăn hơn vì có khả năng sẽ chỉ có một khoảng gián đoạn ngắn giữa những cơn mưa và vì không gian nhỏ hẹp nơi nhóm thiếu niên đang trú ngụ cản trở hoạt động khoan.

Whitehouse cũng ước tính nhóm thiếu niên này ở vị trí khoảng 2 km bên trong hang và khoảng 800-1.000m dưới lòng đất. Ông cảnh báo rằng các điều kiện cho việc lặn vẫn "rất khó khăn."

Gia đình các nạn nhân vui mừng khôn xiết

Những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy người thân của các nạn nhân tụ tập gần hang động trong tâm trạng vui mừng sau nhiều đêm thức trắng để nhìn một bức ảnh được một thợ lặn chụp lại, trong đó có thể thấy 4 thiếu niên đang cười và có vẻ vẫn có sức khỏe tốt.

Aisha Wiboonrungrueng, mẹ của em Chanin Wiboonrungrueng 11 tuổi, cho biết chị rất vui sướng và sẽ nấu cho con trai món trứng rán, món ăn ưa thích của cậu bé, khi cậu trở về nhà.

[Hai "thiên sứ" tìm ra tung tích đội bóng Thái Lan mất tích]

"Tôi mừng quá... Tôi muốn thằng bé khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần," Tinnakorn Boonpiem, mẹ của Mongkol, một cậu bé 12 tuổi nằm trong số 13 người mất tích.

"Tôi biết chuyện qua truyền hình... Tôi vui đến mức chẳng biết nói sao," một người thân khác của một trong những người mất tích chia sẻ với các phóng viên truyền hình, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má anh.

Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 3Gia đình các cháu bé vui mừng khi biết tin. (Nguồn: Guardian)

Khi thời gian tiếp tục trôi đi mà nhóm thiếu niên vẫn mất tích, thành viên trong gia đình các em đã đặt bánh trái, nước ngọt và kẹo trên những tấm chiếu bên ngoài miệng hang như lễ vật cúng các vị thần trên núi, vốn được một số người tin là đang bảo vệ hang động và núi rừng. Nhiều pháp sư và nhà sư theo đạo Phật đã tổ chức cầu nguyện bên miệng hang, mong cho các thần linh sẽ đưa nhóm thiếu niên trở về an toàn.

Nỗ lực giải cứu quốc tế

Nỗ lực giải cứu quốc tế đã thu hút sự chú ý của người dân Thái Lan trong suốt hơn một tuần. Các chuyên gia về lặn trong hang động đã từ Anh bay tới Thái Lan, 17 chuyên gia về giải cứu và sống sót thuộc không quân Mỹ đã đi từ Nhật Bản tới hội quân với 132 sỹ quan quân đội, hải quân và cảnh sát Thái Lan đang làm việc ngày đêm để cố gắng tìm ra nhóm thiếu niên mắc kẹt.

Nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến được một ngã ba sâu trong hang động, cách nơi được cho là nhóm thiếu niên đang trú ngụ khoảng 1,5 đến 3 km, vào thứ bảy vừa qua.

Các thợ lặn khác, trong đó có lính thủy đánh bộ Thái Lan, đã có những bước tiến khi vượt qua lối vào nhỏ vào thứ hai vừa qua, sau khi mực nước dâng cao bắt đầu rút dần.

Narongsak cho biết các nhóm chăm sóc y tế đã được đưa vào hang và họ sẽ mất khoảng 4 tiếng để đánh giá sức khỏe và thể trạng của nhóm thiếu niên trước khi đưa ra chiến lược giải cứu.

Các thợ lặn đã xác định vị trí của nhóm thiếu niên là quá khoảng 300-400 m so với một phần của hang động vốn có nền cao hơn và được cho là nơi mà các thành viên đội bóng và huấn luyện viên của họ có thể đã trú ngụ.

Vị trí tìm thấy các em nhỏ nằm cách khu vực tìm kiếm chủ yếu khoảng 400m (Đồ họa: Guardian) 

"Sau khi các nhân viên y tế đánh giá thể trạng của các em, chúng tôi sẽ chăm sóc cho các em cho tới khi các em có đủ sức để tự di chuyển, và sau đó chúng tôi sẽ phân tích tình hình để đưa các em ra," Narongsak cho biết.

Trước đó, vào ngày thứ hai, các thợ lặn đã tận dụng thời tiết tốt trong một khoảng thời gian ngắn để đi sâu hơn vào trong hang, khi mực nước rút chậm nhưng đều đặn mỗi giờ nhờ được bơm nước liên tục.

Narongsak giải thích rằng các thợ lặn đã gắn cố định dây thừng và bố trí bình oxy dọc đường đi, cho phép họ đi qua các lối vào rất hẹp mà không bị các thiết bị cồng kềnh cản trở. Các nhóm khác nỗ lực bơm nước ngập ra ngoài và điều hướng cho dòng chảy của nước trên mặt đất.

Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 5Nỗ lực giải cứu các nạn nhân. (Nguồn: theguardian)

Nhóm thiếu niên được cho là trong tình trạng tốt, nhưng "rất đói" và các em đã được cung cấp gel dinh dưỡng để duy trì sức lực, trong khi chờ đợi kế hoạch giải cứu được vạch ra.

Nhóm thiếu niên đang ở cách một khu vực được gọi là bãi biển Patia khoảng hơn 2 km dưới lòng đất, và có thể phải mất nhiều ngày mới được đưa lên mặt đất. Hiệu trưởng của trường học nơi khoảng một nửa số thiếu niên đang theo học cho biết các em chỉ mang theo lượng thức ăn đủ cho khoảng 2-3 ngày.

"Các điều kiện gây ra nhiều thách thức và có rất nhiều sự cân nhắc liên quan đến an toàn, cũng như việc môi trường bên ngoài tác động tới môi trường bên trong," Jessica Tait, một đội trưởng không quân Mỹ tham gia vào chiến dịch cho biết.

Cùng tham gia nhiệm vụ giải cứu quốc tế do Thái Lan chỉ đạo từ căn cứ của cô ở Okinawa, Nhật Bản, Tait cho biết với Sky News rằng nhiệm vụ giải cứu vẫn "chưa được hoàn thành."

'Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về các cá nhân bị cô lập, và vấn đề là khả năng đưa họ trở về an toàn," cô cho biết, và nhắc tới "tinh thần kiên cường" của nhóm thiếu niên, vì con người có thể sống sót trong các điều kiện không lý tưởng nếu "tinh thần vẫn còn."

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cảm ơn các chuyên gia và các nhân viên giải cứu quốc tế đã giúp xác định vị trí của những người mất tích vì những "nỗ lực to lớn" của họ.

Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 6Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đến tận hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm (Nguồn: Guardian)

Chính phủ và người dân Thái Lan "biết ơn vì sự hỗ trợ và hợp tác này, và chúng tôi đều mong đội bóng sẽ hồi phục an toàn và nhanh chóng," văn phòng thủ tướng cho biết.

Là học viên thuộc học viện Moo Pa, nhóm thiếu niên được cho là biết rõ khu vực này và đã tới thăm đây nhiều lần trước đó, thổi bùng hy vọng rằng các em có thể đã tới một khoang rộng rãi và thoáng trong trung tâm hang động.

Các em đã đạp xe tới hang cùng huấn luyện viên của mình sau khi tập bóng, và được cho là đã bò qua một đường hầm hẹp dài 15m mà sau đó đã bị ngập hoàn toàn do mưa nặng hạt gần như không ngớt.

Những người giải cứu đã tìm thấy xe đạp, giày chơi bóng và ba lô của các em gần lối vào hang và phát hiện ra dấu tay và dấu chân trong hang. Aektrakoon Suwanmard, một thành viên đội bóng, cho biết em đã tới tập cùng đội vào ngày họ mất tích, nhưng đã không vào hang vì em phải về nhà sớm.

Toàn cảnh cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 7Những người giải cứu đã tìm thấy xe đạp, giày chơi bóng và ba lô của các em gần lối vào hang. (Nguồn: Guardian)

Tham Luang là một trong những hang động dài nhất và khó đi nhất ở Thái Lan, với những khoang uốn lượn ngoằn ngoèo và những lối đi hẹp. Bên ngoài hang đã có biển cảnh báo du khách không được vào hang trong mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11.

Trong một nhiệm vụ phức tạp và tiềm tàng nhiều nguy hiểm, các nhân viên giải cứu giờ đây sẽ phải đánh giá xem họ sẽ đưa nhóm thiếu niên ra ngoài qua nhiều km hang động bằng cách nào, khi nhiều phần của hang vẫn còn ngập nước và được kết nối với nhau bởi những lối đi hẹp.

Anmar Mirza, một chuyên gia giải cứu hang động hàng đầu của Mỹ, điều phối viên Ủy bản giải cứu hang động quốc gia Mỹ, cho biết với hãng tin AP rằng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Ông cho biết quyết định bước đầu cần đưa ra là nên thử sơ tán các thiếu niên và huấn luyện viên của họ, hay nên tiếp tế cho họ.

"Việc tiếp tế cho họ tại hiện trường có thể phải đối mặt với nhiều thách thức, phụ thuộc vào độ khó của đường lặn," Mirza cho biết.

"Việc đưa những người không phải thợ lặn qua hang là một trong những tình huống nguy hiểm nhất có thể, ngay cả khi đường lặn tương đối dễ. Điều đó cũng nêu lên một vấn đề: nếu đường lặn khó, thì việc tiếp tế sẽ khó khăn, nhưng rủi ro khi cố gắng lặn để đưa các em ra ngoài còn lớn hơn gấp bội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục