Tội nghiệp Denilson chơi bóng với chấn thương

Dưới sức ép của người hâm mộ đất Cảng, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải đưa Denilson trong tình trạng chấn thương đầu gối vào sân ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào chiều 21/6 trên sân vận động Lạch Tray.

Dưới sức ép của người hâm mộ đất Cảng, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải đưa Denilson trong tình trạng chấn thương đầu gối vào sân ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào chiều 21/6 trên sân vận động Lạch Tray.

2 phút sau tiếng còi khai cuộc, khán giả Hải Phòng nức nở mừng vui khi cựu tiền đạo đội tuyển Brazil ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở V-League từ pha đá phạt trực tiếp ngoài khu vực 16m50. HLV Vương Tiến Dũng cũng phải thốt lên: bàn thắng này đã giải toả được sức ép và đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Hải Phòng rất nhiều.

Song, người ta thấy Denilson chơi bóng thật... tội nghiệp. Bởi với chấn thương đầu gối phải, anh không thể thể hiện được những sở trường, bản năng của một tiền đạo đẳng cấp quốc tế. "Lực bất tòng tâm", Denilson không thể đỡ bóng, cầm bóng chắc và cũng không thể đưa ra những đường chuyền bóng dài cho đồng đội.

52 phút thi đấu trên sân Lạch Tray, Denilson hầu như chỉ... đi bộ, chạy cà nhắc nhẹ nhàng. Anh không tham gia bất kỳ pha tranh chấp bóng nào. Đồng đội cũng hạn chế chuyền bóng cho anh.

Đã ít nhất 2 tình huống Denilson tự ngã vì chân trụ (chân phải) đứng không vững và cũng 2 lần anh không thể kiểm soát nổi bóng để bóng ra biên dù đó là những đường chuyền bóng nhẹ từ phía đồng đội. Hầu hết, anh chỉ giữ bóng 1 hoặc 2 chạm rồi đẩy nhẹ bóng cho đồng đội. Bản thân HLV người Thái Lan, Chatchai Paholpat của HAGL cũng nhận xét: bởi chấn thương nên Denilson đá chưa được tốt.

Ngoài việc ghi bàn mở tỷ số, Denilson cũng để lại dấu ấn ở pha ngã trước khung thành đội HAGL đem lại quả phạt trực tiếp ở phút 48 để rồi đội trưởng Leandro đá phạt nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Xi măng Hải Phòng.

Giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cổ động viên thấy rõ cổ chân và đầu gối chân anh đầy những chiếc băng, cao dán. Trên các khán đài không ngớt hò reo cổ vũ Denilson thi đấu. Chẳng thế mà, khi cầu thủ số Junior của HAGL "đốn" ngã Denilson ngay lập tức đã bị cổ động viên đất Cảng cho một “chầu” vật lạ khi cầu thủ này ra nhặt bóng ném biên.

Không giống như đã thông báo với báo chí vào chiều 20/6 rằng chỉ sử dụng Denilson khoảng mươi, mười năm phút, nhưng sau 52 phút thi đấu Denilson mới được cho ra nghỉ trong màn vỗ tay liệt nhiệt của khán giả nhà.

Trận đấu này hoàn toàn ghi dấu ấn của các cầu thủ người Brazil, bởi cả 3 bàn thắng đều từ các chân sút Brazil, đó là Denilson ở phút thứ 2, Leandro ở phút thứ 48 và De Jesus ấn định chiến thắng 3 - 1 ở phút đá bù giờ thứ nhất hiệp 2. Cầu thủ Evaldo R.Goncalves (số 32) đã gỡ hoà 1 - 1 cho HAGL, song anh cũng bị trọng tài Dương Văn Hiền rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi ra sân ở phút thứ 75 khiến cho HAGL lâm vào tình trạng khó khăn hơn.

Sau trận đấu, ông Vương Tiến Dũng nói: ông vẫn có thể sử dụng Denilson ở các trận đấu tới đây, bởi Xi măng Hải Phòng vẫn có thể khai thác thế mạnh của tiền đạo này ở những đường chuyền bóng tinh tế trong cự ly hẹp. Tuy vậy, qua trận đấu này và với những gì thể hiện, khán giả Hải Phòng có thể hiểu được lý do và thông cảm cho CLB Xi măng Hải Phòng phải khó khăn đưa ra quyết định không sử dụng Denilson ngay từ trận mở màn lượt về V-League 2009 vừa qua./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục