Tôn vinh những tấm lòng vì người khuyết tật Việt Nam

Chương trình “Một trái tim-Một thế giới” sẽ hướng cộng đồng, xã hội quan tâm nhiều hơn đến dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Ngày 8/4, Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam họp báo thông tin về chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật từ thiện “Một trái tim–Một thế giới” lần thứ XI được tổ chức ngày 13/4, tại Hà Nội.

“Một trái tim–Một thế giới” là chương trình gây quỹ thường niên và là dịp để tri ân những tấm lòng người bảo trợ nhân ái, biểu dương, tôn vinh các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cả nước.

Năm nay, chương trình sẽ hướng cộng đồng, xã hội quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi bởi đây là một trong những phương thức trợ giúp hiệu quả và bền vững.

Chương trình năm nay sẽ vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi như: Thượng tọa Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong (Tây Ninh) đã nhận nuôi dưỡng 210 người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, Công ty thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam Protect có tới 30% lao động là người khuyết tật, có dây chuyền riêng để người khuyết tật ngồi trên xe lăn làm việc thuận lợi…

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nghệ thuật và những phóng sự ghi nhận sự nỗ lực vươn lên của những người khuyết tật. Người tham dự chương trình sẽ được giao lưu với nhiều tấm gương khuyết tật nhưng vẫn nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ như: Anh Trần Văn Diệu bị khuyết tật chân vẫn vươn lên trong lao động sản xuất và làm chủ cơ sở mộc mỹ nghệ Xuân Diệu; anh Đỗ Duy Hiếu bị liệt hai chân vẫn trở thành thủ khoa của trường Đại học Khoa học Tự nhiên…

Năm 2013, chương trình “Một trái tim–Một thế giới” đã nhận được ủng hộ 22 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm. Chương trình là nguồn động viên, chia sẻ vô cùng to lớn đối với những người khuyết tật, trẻ mồ côi còn gặp nhiều khó khăn, tạo tiền đề để họ có thể vượt qua mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục