Tổng giám đốc IMF bị giám sát 24 giờ vì lo tự tử

Ông Dominique Strauss-Kahn đã bị giám sát 24 giờ trong nhà tù tạm giam Rikers Island sau khi xuất hiện những lo ngại ông có thể tự sát.
Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn, đã bị giám sát 24 giờ trong nhà tù tạm giam Rikers Island ở thành phố New York sau khi xuất hiện những lo ngại ông có thể tự sát.

Bốn ngày sau khi bị bắt giữ vì các cáo buộc xâm hại tình dục một cô hầu phòng khách sạn ở Manhattan, New York, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã bị giám sát cả ngày, và buộc phải mặc một bồ quần áo bằng chất liệu đặc biệt để ông không thể kết thành một sợi dây treo cổ hay cất giữ các đồ vật sắc nhọn.

Một người bạn của cô hầu phòng kể lại với hãng tin ABC News ngày 17-5 rằng “cô ấy vẫn còn khóc. Cô ấy hoàn toàn suy sụp. Tôi là người đầu tiên cô ấy gọi”. Người bạn này mô tả cô hầu phòng, một phụ nữ di cư từ Tây Phi và là mẹ của một cô con gái 15 tuổi, là “một người Hồi giáo tốt bụng” và “không phải là kiểu phụ nữ có thể tấn công một người đàn ông”.

“Cô ấy không hiểu tại sao ông ta lại làm điều đó”, người bạn giấu tên nói. Cho đến giờ, truyền thông thế giới vẫn làm rất tốt và không để danh tính người phụ nữ có thể đã bị ông Strauss-Kahn làm hại bị lộ ra với công chúng.

Trong khi đó, một số đồng minh của ông Strauss-Kahn ở Pháp nghi ngờ rằng những gì đang diễn ra là một phần của một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ để làm hại nhân vật có khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp trong nhiệm kỳ tới./.


Phóng sự về việc ông Strauss-Kahn bị xét xử và đưa vào nhà giam Rikers Island (Nguồn: ABC News)
:

H.Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục