Tổng thống Honduras lên tiếng về vụ tiệc thác loạn

Tổng thống Honduras đã gọi bữa tiệc trước Giáng sinh thác loạn tại đại sứ quán nước này ở Colombia là “một sự kiện đáng buồn.”
Tổng thống Honduras Porfirio Lobo đã gọi bữa tiệc trước Giáng sinh thác loạn tại đại sứ quán nước này ở Colombia là “một sự kiện đáng buồn.”

Theo yêu cầu của Bộ trưởng ngoại giao, đại sứ Carlos Rodriguez đã từ chức ngày thứ Bảy sau khi các vệ sĩ của ông tổ chức một bữa tiệc điên loạn ở phái bộ ngoại giao Honduras tại Bogota ngày 20/12 với bia rượu chảy tràn và gái điếm. Rodriguez nói ông không có mặt tại bữa tiệc.

[Đại sứ Honduras nhận trách nhiệm vì vụ tiệc sex]

Trong một cuộc họp báo, Lobo cho rằng vụ bê bối là “một sự kiện đáng buồn tại đại sứ quán Honduras ở Bogoga”. “Đó là một sự cố đáng tiếc vì Carlos Rodriguez là một con người và một công dân tốt, và tôi rất tiếc vì điều đó đã xảy ra”, ông nói.

Rodriguez chấp nhận những chỉ trích nhắm vào ông về buổi tiệc, dù ông nói ông đang đi nghỉ với gia đình khi nó diễn ra. Theo báo chí Honduras, vệ sĩ của đại sứ và bạn thân của ông Jorge Mendoza đã tổ chức bữa tiệc tại sứ quán sau đó đã trở thành một buổi thác loạn với quá nhiều người say xỉn và gái điếm./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục