Torres khước từ đề nghị "bom tấn" của Man City

Tiền đạo của Liverpool Torres đã khước từ đề nghị "bom tấn" của Man City vì yêu cuộc sống và con người ở thành phố cảng Liverpool.
Tiền đạo của Liverpool Torres đã khước từ đề nghị "bom tấn" của Man City vì yêu cuộc sống và con người ở thành phố cảng Liverpool.

Tiền đạo người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, anh cảm thấy mình như là một người dân bản địa của thành phố Liverpool, bất chấp việc mới chuyển tới thi đấu được cho "The Kop" từ năm 2007.

Vì vậy, Torres đã khước từ lời đề nghị "bom tấn" của Man City. Anh còn tiết lộ rằng mình muốn cô con gái Nora được lớn lên tại đây và có thể phát âm giọng Scouse, giọng của người bản địa ở thành phố Liverpool.

Torres nói: "Tôi cảm thấy Liverpool như ngôi nhà thứ hai của mình. Ngay từ ngày đầu đặt chân tới Anfiled, tôi đã cảm thấy rằng đây sẽ là mái nhà mới của tôi. Và tôi cũng muốn gia đình mình có cảm giác như vậy. Tôi hy vọng sẽ gắn bó với Liverpool trong một thời gian dài và tôi sẽ rất tự hào nếu Nora có thể nói tiếng Anh với giọng Scouse. Với tôi, Anfield là nơi tuyệt vời nhất ở Anh".

Dù đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho Liverpool nhưng Torres thừa nhận rằng anh luôn khát khao mang về danh hiệu cho đội bóng chủ sân Anfield.

Anh nói: "Các cổ động viên đã được chứng kiến những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu cho Liverpool và giờ đây họ luôn hát vang tên tôi. Điều đó thật tuyệt vời. Mỗi khoảnh khắc ghi bàn cho Liverpool trên sân nhà Anfield đều mang lại cho tôi cảm xúc thật khó quên. Những bài hát của cổ động viên luôn giúp tôi thi đấu tốt hơn trên sân".

"Nhưng thực sự mà nói tôi muốn mọi người nhớ đến như một cầu thủ, người đã mang về những danh hiệu cho Liverpool. Tương lai của tôi tại Anfield vẫn còn dài và tôi hy vọng rằng những danh hiệu rồi cũng sẽ tới. Dù chưa giành được danh hiệu nào nhưng hy vọng trong những năm tới, tôi có thể viết một cuốn sách về những danh hiệu giành được trong màu áo Liverpool", tiền đạo này nói thêm./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục