Tottenham chấm dứt 'mối lương duyên' cùng HLV Antonio Conte

Sau những thông tin đồn đoán, huấn luyện viên Antonio Conte và Tottenham đã chính thức đường ai nấy đi khi mà "mối lương duyên" giữa họ mới chỉ trải qua 16 tháng.
Tottenham chấm dứt 'mối lương duyên' cùng HLV Antonio Conte ảnh 1Conte không còn là HLV trưởng của Tottenham. (Nguồn: Getty Images)

"Mối lương duyên" của Antonio Conte và Tottenham cuối cùng cũng đã chính thức khép lại khi ban lãnh đạo đội bóng thông báo chấm dứt hợp đồng với vị huấn luyện viên người Italy.

"Chúng tôi xin thông báo Antonio Conte đã rời đội bóng theo thỏa thuận chung. Tottenham đã giành được suất dự Champions League trong mùa giải đầu tiên của Conte. Chúng tôi rất cảm ơn vì những đóng góp của Antonio cho đội bóng và chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai," thông báo từ phía Tottenham về quyết định chia tay với huấn luyện viên Antonio Conte.

Việc Tottenham-Antonio Conte "đường ai nấy đi" là kết cục không quá bất ngờ khi mà trước đó đã có nhiều thông tin đăng tải về khả năng vị chiến lược gia người Italy bị câu lạc bộ sa thải.

Trận hòa 3-3 trước Southampton và những chỉ trích của mà Antonio Conte nhắm đến học trò sau trận đấu đó được xem như giọt nước tràn ly để ban lãnh đạo đội bóng đưa ra quyết định cuối cùng.

[Conte và Tuchel tiếp tục "ăn miếng" sau vụ suýt xô xát trên sân cỏ]

Trong khi đó, theo tiết lộ của giới truyền thông Anh, nhiều cầu thủ gây áp lực, muốn ban lãnh đạo sa thải Conte ngay trong dịp nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu, và chờ đợi được làm việc với huấn luyện viên mới.

Thậm chí, các cầu thủ của đội bóng được cho là sẵn sàng nhận trách nhiệm về những kết quả gây thất vọng trên sân, nhưng cảm thấy bị xúc phạm khi "thuyền trưởng" của mình chê ích kỷ và nghi ngờ cam kết của họ với câu lạc bộ. 

Tottenham chấm dứt 'mối lương duyên' cùng HLV Antonio Conte ảnh 2Trận hòa trước Southampton được xem là giọt nước tràn ly trước khi đội bóng ra quyết định sa thải Conte. (Nguồn: Skysports)

Trước đó, theo truyền thông, Antonio Conte được bắt gặp rời London bay về Italy từ 20/3 và không trở lại theo kế hoạch sau đó hai ngày để làm việc với số cầu thủ Tottenham không về tập trung đội tuyển.

Trong gần một tuần trước khi có quyết định sa thải, Tottenham và đại diện của Conte cũng đã đàm phán về thỉa thuận đền bù, có thể lên tới 18 triệu USD.

Như vậy, đây đã là lần thứ hai trong sự nghiệp huấn luyện viên Antonio Conte phải chia tay bóng đá Anh, sau khi từng bị Chelsea sa thải vào năm 2018.

Trước khi Antonio Conte bị sa thải, Tottenham đã dừng bước tại Champions League, sau khi thua Milan ở vòng 1/8, và bị Sheffield United loại từ vòng 5 Cup FA. Tại Premier League, họ đứng thứ tư với 49 điểm qua 28 trận, nhưng Newcastle đứng kế sau với chỉ hai điểm ít hơn và còn hai trận chưa đấu.

Chia tay Conte, Tottenham giờ đây sẽ hướng đến mục tiêu kết thúc mùa giải ở vị trí top 4 Premier League để giành suất tham dự Champions League mùa tới.

"Chúng tôi còn 10 trận tại Premier League. Tất cả phải chiến đấu hết mình để giành vé dự Champions League. Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết. Chúng ta cần đương đầu với khó khăn để mang về thành tích cao nhất có thể cho đội bóng, từ đó xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ," Chủ tịch Daniel Levy phát biểu.

Trợ lý Cristian Stellini được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền trong phần còn lại của mùa giải, dưới sự tham vấn của trợ lý Ryan Mason.

Trước đó, vị huấn luyện viên 48 tuổi từng được đánh giá cao khi dẫn dắt Tottenham thắng Manchester City 1-0, rồi West Ham và Chelsea cùng tỷ số 2-0 hồi tháng 2, trong thời gian Conte về Italy phẫu thuật cắt túi mật và điều trị phục hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục