TP.HCM: Khốn khổ vì tên đường trùng nhau

Rất nhiều con đường tại 24 quận của Thành phố Hồ Chí Minh đang mang chung một tên, khiến người dân đi tìm nhà vô cùng khổ sở.
Thông tin từ Phòng Di sản Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, quỹ tên đường của thành phố còn khoảng 400 tên, trong khi 1.000 con đường của thành phố đang cần phải đặt tên mới.

Có lẽ do tên đường quá ít nên hiện rất nhiều con đường tại 24 quận phải mang chung một tên, khiến người dân đi tìm nhà người thân vô cùng khổ sở.

Thiếu tên đường?

Nhắc đến đường Phan Văn Trị, người ta dễ nghĩ ngay đến con đường kéo dài từ đoạn giao nhau với đường Nơ Trang Long đến ngã ba Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Thế nhưng, trên địa bàn phường 7, quận 5 cũng có con đường mang tên này tại giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Phan Văn Trị, kéo dài tới ngã 4 Nguyễn Biểu – Phan Văn Trị, phường 2, quận 5.

Tương tự, Lê Lợi là con đường rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, điều đó ai cũng biết. Nhưng quận Gò Vấp cũng có tên đường này, bắt đầu từ  ngã 3 Nguyễn Kiệm – Lê Lợi, phường 3 tới đoạn giao nhau với đường Lê Quang Định (nằm sau lưng trường đại học công nghiệp).

Đường Cao Thắng nằm ngay quận 3, thế nhưng qua khỏi cầu Công Lý nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn phường 17, quận Phú Nhuận cũng có một con đường giống vậy.

Chuyện đặt tên đường giống nhau ở các quận khác nhau xem ra còn có thể hiểu được, vì có lẽ khi đặt tên đường, các quận không thông báo cho nhau, nhưng trong cùng một quận mà vẫn có nhiều tên đường trùng nhau thì quả là điều khó hiểu.

Chẳng hạn, trên đường Phan Đăng Lưu, có đoạn giao nhau với đường Trần Kế Xương thuộc địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận. Nhưng ra khu cà phê Phan Xích Long, phường 2 (quận Phú Nhuận), ngay trước quán cà phê Bảo Hân, cũng thấy tên con đường này ngay ngã 3 Trần Kế Xương -  Hoa Lan.

Khốn khổ vì nhầm đường

Chuyện số nhà lộn xộn, tên đường trùng nhau đã làm rất nhiều người đi tìm địa chỉ phải dở khóc dở cười. Anh Trần Thanh Hoài, ngụ đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp) đã gặp cảnh thật trớ trêu. Hôm ấy, đối tác của anh ngồi trong một quán ăn ở số 12…, đường Lê Lợi gọi anh đến bàn công việc cho gần nhà anh.

Nghe hẹn qua điện thoại xong, anh vội vã phóng xe máy đến tận đường Lê Lợi (quận1). Đến nơi, không thấy quán xá như mô tả qua điện thoại, anh gọi lại cho bạn mình thì hóa ra quán đó nằm ở trên quận Gò Vấp. Anh Hoài phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi, còn bạn anh do phải chờ dài cổ nên bực bội hủy luôn cuộc hẹn. Việc làm ăn vậy là đi đứt.

Để không lâm vào cảnh như anh Hoài, một nhân viên chuyên kinh doanh bất động sản cho biết bí quyết của mình: “Thông thường khi hẹn giao dịch với đối tác, tôi luôn hỏi kỹ tên đường, thuộc phường, quận để dễ tìm kiếm. Nhưng nhiều lúc cũng phải bó tay vì con đường tìm đúng rồi nhưng số nhà thì đánh lung tung, chẳng cách gì mò ra được”.

Đứng trước tình trạng tên đường rối tung rối mù như hiện nay, cơ quan chức năng nên sớm có kế hoạch đặt lại tên đường mới cho phù hợp, nhất là những con đường bị trùng tên quá nhiều, tránh tình trạng nhiều con đường khác nhau lại mang chung một tên./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục