Trả lại túi kim cương

Trả lại túi kim cương có trị giá hơn 40.000 USD

Một người lái xích lô máy tại miền Tây Ấn Độ trở nên nổi tiếng sau khi trả lại túi kim cương trị giá hơn 40.000 USD cho khách hàng.
Anh Mohammed Ansari, một người lái xích lô máy tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ trở nên nổi tiếng sau khi trả lại túi kim cương trị giá hơn 2 triệu rupi (hơn 40.000 USD) cho một khách hàng.

Sáng sớm 10/9, khách hàng đầu tiên của anh Ansari là ông Rupesh Jain, một nhà buôn kim cương và đá quý tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan.

Sau khi ngã giá, anh Ansari cầm hộ chiếc cặp và chai nước uống của khánh hàng đồng thời kêu ông Jain xách đồ đi theo mình từ trong nhà ga đường sắt Kalupur ra nơi đỗ xe.

Anh Ansari để chiếc cặp và chai nước vào chỗ dành cho khách ngồi phía sau xe và chờ khoảng nửa phút để ông Jain có thời gian lên xe. Tuy nhiên, khi anh rồ máy phóng đi thì ông Jain vẫn chưa kịp lên xe do lỉnh kỉnh với đống đồ đạc.

Một hồi lâu sau khi lên tiếng gợi chuyện với khách hàng, anh Ansari mới tá hỏa khi phát hiện ra xe mình chạy không suốt quãng đường khá dài. Anh vội vàng phóng xe trở lại và gặp cảnh sát nhà ga Kalupur trình báo sự việc.

Cảnh sát nhà ga liên tục thông báo về chiếc cặp bỏ quên nhưng hồi lâu vẫn không có ai tới nhận. Cảnh sát nhà ga cũng từ chối làm biên bản về vụ việc này với lý do “xảy ra bên ngoài nhà ga.”

Anh Ansari đành phải đến đồn cảnh sát Kalupur. Đúng lúc khi anh tới nơi thì ông Jain đang trình báo với cảnh sát đồn này về việc mất chiếc cặp đựng túi kim cương. Ông vô cùng vui sướng khi thấy túi kim cương trong cặp vẫn nguyên vẹn và tỏ ý muốn hậu tạ người lái xe tốt bung.

Tuy nhiên, anh Ansari đã khéo léo từ chối với lý do đây là việc làm bình thường của mọi người, và anh muốn sau sự việc này mọi người nhìn những người lái xe xích lô máy với con mắt tôn trọng và thân thiện./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục