Trại hè Việt Nam 2013 - Tự hào dòng máu Lạc Hồng

Tham dự các hoạt động của Trại hè Việt Nam 2013 tại Hà Giang, gần 200 sinh viên Việt kiều đều hết sức tự hào về dòng máu Lạc Hồng.
Hơn hai ngày ở Hà Giang, được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, đi lại nhiều nhưng sự phấn khích, vui vẻ và chan hòa luôn hiện hữu trên gương mặc các sinh viên Việt kiều về dự Trại hè Việt Nam 2013. Những cảm xúc còn đọng mãi Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, nghẹt thở khi chinh phục các cung đường vòng vèo ôm quanh lưng núi, cháy hết mình trong không khí giao lưu lửa trại, xúc động nghẹn ngào khi đứng trước anh linh của các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc… đó là những cảm xúc của gần 200 sinh viên Việt kiều đang sinh sống, học tập ở khắp nơi trên thế giới, khi tham dự Trại hè Việt Nam 2013, trong những ngày ở Hà Giang - mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc. Bạn Thái Mỹ Linh (19 tuổi, trở về từ Đức) chia sẻ: "Lần đầu tiên em được tham gia một hành trình thú vị như vậy. Em đã được đứng bên cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc, được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Em cũng hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Các em bé dân tộc H'Mông rất đáng yêu. Việt Nam ta thật tuyệt vời. Em sẽ nhớ mãi chuyến đi này." Còn bạn Trương Hoài Nam (22 tuổi, trở về từ Liên bang Nga) lại rất hào hứng với những địa danh lịch sử. Nam sôi nổi bày tỏ: "Tham gia chương trình Trại hè Việt Nam 2013, em được hiểu nhiều hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc ta. Em đã được đến thăm và dâng hương tại đền Hùng, được tham dự chương trình thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang) và sắp tới sẽ được thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều địa danh lịch sử khác nữa. Với em, đây không chỉ là hành trình về cội nguồn, mà còn là cơ hội để em được trải nghiệm cuộc sống. Sau chương trình này, trở lại nước Nga, em sẽ tự hào nói với bạn bè rằng Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử vẻ vang, con người Việt Nam rất thân thiện và thiên nhiên thì vô cùng tuyệt vời."
Trại hè Việt Nam 2013 - Tự hào dòng máu Lạc Hồng ảnh 1
Các đại biểu dự trại hè. (Ảnh: Đỗ Bình/Vietnam+)
Tham dự trại hè, cảm xúc của các sinh viên Việt kiều thực sự dâng trào khi đứng trước anh linh của hàng nghìn anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Gần 200 bạn trẻ đang mang trong mình dòng máu Việt lặng lẽ đốt từng cây nến, thắp từng nén hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên (Hà Giang) với tấm lòng thành kính. Bạn Lưu Danh Hiệp từ Cộng hòa Séc thắp một ngọn nến lên một phần mộ vô danh, nghẹn ngào: “Sự hy sinh cho đất nước, cho dân tộc là một hành động vô cùng cao quý. Em cũng có một người cậu là liệt sỹ và em luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng đã ngã xuống để có được hòa bình hôm nay. Người Việt Nam dũng cảm và thông minh, em luôn tự hào với bạn bè quốc tế vì mình là người Việt Nam. Em luôn tâm niệm sau khi học xong sẽ trở về quê hương làm việc, mang những kiến thức mình đã học được góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp."
Mười năm tiếng gọi cội nguồn
Chương trình Trại hè Việt Nam 2013 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đến nay là tròn 10 năm. Trại hè 2013 diễn ra từ ngày 11-30/7 tại chín tỉnh, thành phố ở cả ba miền đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cội nguồn, như dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ), viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu với đoàn thanh niên tại Hà Giang, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng… Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết chín năm tổ chức Trại hè với những hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, đã đem lại những hiệu quả to lớn đối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2013 là một năm đánh dấu mốc quan trọng về hoạt động này, đặc biệt thể hiện qua việc tổ chức Lễ khai mạc Trại hè tại Hà Giang - tỉnh cực Bắc của Tổ quốc và Lễ bế mạc tổ chức tại Cà Mau - tỉnh cực Nam của đất nước, để các bạn trẻ hiểu hơn về hai địa danh ở tuyến đầu Tổ quốc. Thông qua hoạt động của Trại hè năm nay, Ban tổ chức mong muốn thế hệ trẻ Việt kiều tiếp tục đưa hình ảnh đất nước, văn hóa, truyền thống Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, trong đó có các quốc gia mà các bạn đang sinh sống.
Trại hè Việt Nam 2013 - Tự hào dòng máu Lạc Hồng ảnh 2
Đốt lửa trại. (Ảnh: Đỗ Bình/Vietnam+)
Bạn Vũ Huyền Trang (sinh viên trở về từ Bulgaria) đại diện cho gần 200 đại biểu bày tỏ sự biết ơn chân thành trước sự quan tâm của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ được tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2013 đầy ý nghĩa. Trang chia sẻ: "Em rất xúc động khi được đặt chân đến Hà Giang. Chúng em đã được hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của ông cha ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới quốc gia. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để sau này trở về đóng góp sức lực của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, quê hương." Chương trình Trại hè được tổ chức thường niên thực sự đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp các bạn trẻ Việt kiều tăng cường lượng thông tin, hiểu biết về quê hương đất nước, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Có những bạn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, lần đầu tiên trong đời được trở về quê hương, nhưng các bạn đều có thể giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo. Bạn Nguyễn Ngọc Khánh (18 tuổi, về từ Ba Lan) chia sẻ: "Bố mẹ em dạy em nói tiếng Việt từ nhỏ và luôn nói chuyện với em bằng tiếng Việt khi ở nhà. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nên cho dù có đi đâu, làm gì em vẫn luôn trau dồi kiến thức về quê hương, nguồn cội. Về thăm Việt Nam lần này, được tiếp xúc với bạn bè Việt Nam, được thưởng thức những món ăn đặc sản của các địa phương, tìm hiểu về bản sắc văn hóa quê hương, em càng có thêm cơ hội nâng cao vốn tiếng Việt của mình. Thật tự hào vì là người Việt Nam." Kết thúc chuyến thăm Hà Giang, các thành viên Trại hè lại tiếp tục hành trình đến những miền đất khác của Tổ quốc như Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, đất mũi Cà Mau…Mỗi người sẽ lại có những khám phá và trải nghiệm khác nhau nhưng trong trái tim của gần 200 bạn trẻ mang dòng máu Lạc Hồng đang sống và học tập ở khắp nơi trên thế giới, chắc chắn sẽ khắc sâu thêm hình ảnh về đất nước Việt Nam rất đỗi thân thương./.
Đỗ Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục