Trái ngược “nóng-lạnh” trong Giáng sinh tại Australia

Australia đang trải qua Lễ Giáng sinh với sức nóng của trái tim giữa con người với con người trong cái lạnh đột ngột của thời tiết.
Australia đang trải qua Lễ Giáng sinh 2012 với những điều tưởng chừng như bình thường nhưng lại là khác thường. Sự trái ngược đó là sức nóng của trái tim giữa con người với con người trong cái lạnh đột ngột của thời tiết, cái lạnh khiến người ta càng xích lại gần nhau và cầu nguyện cho một thế giới an bình. Không có hình ảnh ông già Noel mặc quần áo ấm cưỡi tuần lộc đi tặng quà trong gió tuyết, Australia đã quen với hình tượng ông già Noel mặc bộ trang phục mỏng màu đỏ, có thể là quần “ngố” cách điệu, đi giữa trời Hè nóng nực. Trong trang phục này, những bạn trẻ đầy nhiệt huyết thuộc các tổ chức, đoàn thể của Australia đã đi phát kẹo cho trẻ em, tạo bầu không khí thân thiện trong dịp lễ đặc biệt này. Đâu đó những bạn trẻ đầu đội mũ có hình dáng chiếc sừng con tuần lộc, mang hai màu đặc trưng Noel là xanh lá cây và đỏ, đứng bên lề đường mời chào các phụ huynh mua mũ Noel hay sừng tuần lộc cho con em mình. Những bạn trẻ này bán mũ để gây quỹ từ thiện trong mùa Giáng sinh. Một bạn trẻ cho biết tiền bán mũ sẽ được trích cho quỹ giúp đỡ trẻ em bị ung thư tại Australia.
Trái ngược “nóng-lạnh” trong Giáng sinh tại Australia ảnh 1
Lễ hội ánh sáng bên ngoài Nhà thờ St Mary’s Cathedral ở Sydney. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
Trước đêm Giáng sinh, thời tiết tại các vùng ở Australia đều nóng. Thành phố Melbourne, bang Victoria nhiệt độ ban ngày còn lên tới 40 độ C. Nhưng tới đêm Giáng sinh, người dân tại nhiều bang ở Australia, trong đó có bang New South Wales, lại đón Lễ kỷ niệm Chúa Jesu ra đời trong mưa gió. Mưa lạnh dự kiến kéo dài tới hết ngày 25/12, với nhiệt độ cao nhất chỉ 20 độ C. Một người dân Sydney cho biết anh chưa từng thấy một Giáng sinh lạnh như thế này trong hàng chục năm qua. Trong mưa gió, hàng trăm người vẫn đứng dưới ô, hoặc tay trong tay thả mình trong mưa để ngắm nhìn “Lễ hội ánh sáng” tại Nhà thờ St Mary’s Cathedral vào đêm Giáng sinh. Họ cùng ồ lên khi những dòng chữ “Hòa bình”, “Tình yêu thương”... hiện lên trên nền ánh sáng nghệ thuật lung linh ở mặt ngoài nhà thờ. Sau đó, họ cùng nhau cầu nguyện./.
Đỗ Vân /Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục