Trận chung kết Cúp Nhà vua Barca-Real sẽ rất hấp dẫn

Trận chung kết Cúp Nhà vua hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi Barcelona và Real Madrid hiện đang ở phong độ đỉnh cao trong giai đoạn quyết định của mùa bóng.
Trận chung kết Cúp Nhà vua Barca-Real sẽ rất hấp dẫn ảnh 1Messi và Ronaldo vẫn sẽ là hai ngôi sao đáng được chờ đợi nhất ở trận chung kết Cúp Nhà vua sắp tới. (Nguồn: Getty)

Trận chung kết Cúp Nhà vua sắp tới sẽ được chờ đợi hơn bao giờ hết vì hai đội đối đầu sẽ là Barcelona và Real Madrid, hai ông lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha và thế giới, hiện đang ở phong độ đỉnh cao trong giai đoạn quyết định của mùa bóng.

Đó cũng là nhận định của Tổng Biên tập tờ El Mundo Deportivo, Santi Nolla,  trong một bài bình luận vừa đăng. Vietnam+ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết nói trên.

Barca đã có một trận đấu lớn tại Anoeta (tại lươt về bán kết Cúp Nhà vua trước Real Sociedad). Bóng lưu thông nhanh, gây áp lực tập thể, cầm bóng và tập trung cao độ. Pique và Mascherano đã thể hiện một sự vững chắc đầy ấn tượng ở trung tâm hàng thủ trước một Real vào sân với tinh thần quyết chiến nhưng bị tổn thương nghiêm trọng bởi pha ghi bàn của Messi. Tiền đạo người Argentina một lần nữa bác bỏ những dự đoán của các nhà tiên tri về buổi hoàng hôn của La Pulga, trong khi Xavi và Iniesta chứng tỏ họ với Busquets là một bộ ba hay nhất ở khu vực giữa sân.

Các cầu thủ xứ Catalunya cần một cuộc trình diễn như thế này để khẳng định mình. Họ thiếu một chiến thắng nhưng có thừa bóng đá hay. Martino đã đúng khi sắp xếp đội hình mạnh nhất. Thông điệp là rõ ràng: đây là một trận đấu quan trọng, cần phải vào chung kết và không thể chủ quan. Và toàn đội bóng hiểu rõ điều đó. Một Barca hay nhất của mùa bóng hiện nay sẽ có mặt tại chung kết Cúp Nhà vua trước Real Madrid. Sẽ là một trận Kinh điển đầy ấn tượng nữa.

 

Real Sociedad đã tìm cách chiến thắng Barca dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà từ phút đầu đến phút cuối trận. Nhưng Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã làm xẹp sự hứng khởi đó bằng một bàn thắng thượng thừa. 

Các cầu thủ “donostiarra” (tức Sociedad) cần phải ghi tới bốn bàn thắng mới có thể đánh bại Barca, một nhiệm vụ bất khả thi. Họ tiếp tục chơi hết sức mình nhưng Barca không lơi lỏng, cho đến khi thay người. 

Lionel Messi đã trở lại với phong độ đỉnh cao để buộc những người chỉ trích anh phải im tiếng chỉ trong hai trận đấu. Tuyến giữa đã lấy lại được áp lực và sự lưu thông thanh thoát của trái bóng, trong khi Pedro tiếp tục chiến đấu miệt mài.

Huấn luyện viên Martino đã chọn Cesc Fabregas để tăng cường tuyến giữa và để mũi nhọn cánh Alexis ngồi dự bị. Quyết định này đã cho kết quả tốt. Barca mạnh lên hẳn ở khu vực giữa sân, với số đông cầu thủ và với tinh thần quyết chiến cao hơn. 

Hôm qua, Barca cho cảm giác được chuẩn bị cho những trận đánh lớn sắp tới tại cả ba giải đấu (Cúp Nhà vua, Champions League và La Liga)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục