Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài?

Với Bayern, Pokal Cup sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau bị loại sớm khỏi Champions League, an ủi với cú đúp thì với Dortmund đây là danh hiệu duy nhất mà họ có thể vớt vát ở mùa giải này.

Trận so tài kinh điển giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund tại bán kết Pokal Cup diễn ra vào rạng sáng mai (1h45 giờ Việt Nam) đang được hâm nóng hơn bao giờ hết với những phát biểu trước trận từ hai trong số những danh thủ được yêu quý bậc nhất nước Đức: Philipp Lahm và Marco Reus.

Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài? ảnh 1Reus:  chúng tôi muốn có mặt ở trận chung kết.  (Nguồn: Dfb.de)

Những phát biểu đầy quyết tâm khiến trận đối đầu "cổ điển của bóng đá Đức" giữa hai thế lực bấy lâu nay vẫn là kình địch trong mọi cuộc đua tranh danh hiệu từ cấp câu lạc bộ đến cá nhân các cầu thủ ở mọi đấu trường càng thêm nảy lửa.

Nếu như với Bayern, Pokal Cup sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau bị loại sớm khỏi Champions League để an ủi với một cú đúp thì với Borussia Dortmund  đây là danh hiệu duy nhất mà họ có thể vớt vát ở mùa giải này.  Bởi vậy, trận bán kết này được coi như trận chung kết sớm khi mà đối thủ đang đợi một trong hai đội ở Berlin đã được xác định đêm qua là Eintracht Frankfurt không phải là một đối thủ ngang cơ với cả Bayren lẫn BvB.

Tuchel: Chúng tôi muốn lấy đi của Bayern 'một nửa' của mùa giải này

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 25/4, huấn luyện viên trưởng của Borussia Dortmund Thomas Tuchel chia sẻ: "Marco muốn bằng mọi giá vào chung kết, cậu ấy tự tin, nhưng nóng lòng hơn bao giờ hết."

[Bán kết Cúp Đức: Marco Reus nóng lòng đánh bại Bayern Munic]

Phía Bayern, huấn luyện viên Bayern Munich Carlo Ancelotti cũng thừa nhận: "Chỉ với Aubameyang, Borussia Dortmund đã rất nguy hiểm, nhưng Reus còn nguy hiểm hơn. Chúng tôi phải rất cẩn thận."

Mặc dù Ancelotti có thể "cẩn thận," nhưng phong độ của Bayern Munich gần đây dường như đang trong trạng thái rơi tự do khi họ chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận trong 6 trận gần đây nhất (2 hòa và 3 thua). 

Sau khi bị Real Madrid loại cay đắng khỏi đấu trường UEFA Champions League, Bayern Munich cũng chỉ hòa 2-2 với một đội đang có nguy cơ xuống hạng như Mainz 05 trong trận đấu cuối tuần qua ngay trên sân nhà.

Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài? ảnh 2Thomas Tuchel nhìn thấy cơ hội có thể hạ gục Bayern (Ảnh: Nguồn Imago)

Thomas Tuchel và Dortmund nhìn thấy điều đó, sau khi chiến thắng Gladbach trên sân khách, "thuyền trưởng" của Borussia Dortmund tự tin tuyên bố: "Giờ đây chúng tôi muốn lấy đi của Bayern một nửa của mùa giải này."

Có chung quan điểm​ với Tuchel, Giám đốc thể thao của Borussia Dortmund Michael Zorc phụ họa: "Chúng tôi đến Munich vì chúng tôi muốn tham dự trận chung kết ở Berlin."

Quả đúng như vậy, lợi thế đang nghiên về phía Borussia Dortmund- ít nhất là về mặt tâm lý. Borussia Dortmund thừa biết Bayern Munich đang chịu sức ép lớn hơn bao giờ hết khi loại ở ngay vòng tứ kết UEFA Champions League và vết thương đó trong tâm trí các cầu thủ Bayern hình như vẫn chưa lành...

Tuy nhiên, Tuchel cũng thận trọng: “Con đường tới Berlin sẽ rất khó khăn.  Munich là rào cản lớn nhất ở đó!"

Lahm: Mùa bóng có thành công hay không phụ thuộc chiếc cúp này

Đội trưởng của Bayern Munich Philipp Lahm ở mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp, ngày 24/4 đã nói: "Liệu mùa bóng này có được gọi là thành công hay không còn phụ thuộc vào chiếc Cup này."

[Philipp Lahm muốn kết thúc sự nghiệp với chiếc cúp DFB thứ bảy]

Huấn luyện viên của anh, ông Ancelotti thì hình như tự tin hơn khi chia sẻ: "Chúng tôi đã quên Real, toàn đội đang tập trung vào trận đấu này. Trận đấu ngày mai vô cùng quan trọng. Tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng." Trong trận đấu ngày mai, Ancelotti có thể đưa ra đội hình mạnh nhất của mình bao gồm cả Hummels, Boateng và Lewandowski.

Arjen Robben cho rằng đây sẽ là một trận đấu “khốc liệt,” còn Thomas Muller nhận định: "Nếu bạn không thể có được 100%  tâm trí cho một trận đấu như thế này, bạn không phải là người yêu bóng đá.”

Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài? ảnh 3Các cầu thủ Bayern tích cực luyện tập (Ảnh: Nguồn Fcb.de)

Về chấn thương của Alaba,  ông Ancelotti tiết lộ: "Alaba hôm nay đã có thể tập 20 phút, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra lại và quyết định. Nếu không thể, Bernat sẽ ra sân."

Cuộc so tài kinh điển của những chân sút hàng đầu

Cuộc đối đầu rạng sáng mai còn là cuộc đọ sức giữa hai cây săn bàn đang đứng đầu Bundesliga (Giải Vô địch quốc gia Đức) là Robert Lewandowski và Pierre-Emerick Aubameyang.

Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài? ảnh 4 Robert Lewandowski đã có 5 bàn thắng ở các trận DFB Pokal mùa này Ảnh Pressefoto UL

Trên tất cả các mặt trận, Robert Lewandowski chân sút hàng đầu của FC Bayern Munich sau 42 trận ghi được 39 bàn, trong khi đối thủ, siêu tiền đạo của Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang sau 40 trận đã ghi được 34 bàn.

Trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu ở Bundesliga, Aubameyang (27 bàn) đang dẫn đầu, Lewadowski với 26 bàn đang bám sát ở vị trí thứ hai.

Sở dĩ Aubameyang có thể ghi nhiều bàn thắng hơn tiền đạo Bayern ở giải Vô địch quốc gia vì không ai xui xẻo sút trúng khung gỗ nhiều như Lewandowski (7 lần).

Trận Klassiker Pokal Đức: Nỗi đau được xoa dịu hay tiếp tục nối dài? ảnh 5 Aubameyang đang dẫn đầu BDLG với 27 bàn.( Ảnh: Nguồn AFP)

Trong trận đấu rạng sáng mai, ai sẽ trong hai người họ sẽ tiếp tục ghi bàn để được cùng đội bóng của mình tới Berlin gặp Eintrach Frankfurt trong trận chung kết Cup quốc gia Đức 2017?/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục