Ai thả chó ra đường?

Tranh cử tổng thống Mỹ: Ai đã thả chó ra đường?

Những chú chó cưng của Tổng thống Barack Obama và ứng viên Mitt Romney cũng đóng vai trò nào đó trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Nếu bạn quan tâm tới tin tức về những chú chó trong khuôn khổ chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay, hãy làm quen với 4 nhân vật chính: Mitt, Seamus, Barack và Bo. Tổng thống Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney lẽ ra phải tranh cãi với nhau về các kế hoạch chấn hưng nền kinh tế và tạo thêm việc làm mới. Nhưng thay vì thế, cả hai đang vướng vào những câu chuyện xung quanh việc họ chăm sóc con cún cưng của mình ra sao. Những chuyện như thế không chỉ truyền tai qua những người Mỹ thông thường mà còn là chủ đề bàn tán của các quan chức vận động tranh cử hàng đầu. Hiện mới chỉ là tháng 4 và chiến dịch tranh cử đã lan sang tới tận cả những chú cẩu? Giống như một con chó ngao, khi đã ngoạm vào thứ gì đó nó sẽ không nhả ra, trong nhiều tháng nay, những người Dân chủ đã bàn tán về việc Romney nhốt chú chó Seamus gốc Ireland của ông ở trong lồng và để nó ở trên nóc xe khi hai vợ chồng đi nghỉ ngơi hồi năm 1983. Việc này khiến cho chú chó bị căng thẳng trong vài giờ đồng hồ. Những người Dân chủ còn kể rằng Seamus đã tè và ị bậy trên nóc xe nhiều tới nỗi Romney phải tạm dừng hành trình để dội nước lên con chó cùng chiếc xe. Họ đơn giản chỉ muốn nhấn tới một điểm rằng "Romney" là ứng viên không giống với những người Mỹ bình thường và hy vọng quan điểm này nhận được sự tán đồng của hàng triệu gia đình sống tại Mỹ. Ít nhất thì họ cũng có hàng chục ngàn người ủng hộ trên trang web "Dogs Against Romney" (Những chú cẩu chống lại Romney), vốn đã phát đi các miếng đề can "Mitt là gã bủn xỉn" và các miếng băng cứu thương "Tôi bị nhốt trong lồng" dành riêng cho những chú chó. Đầu năm nay, lãnh đạo chiến dịch tranh cử của Obama là David Axelrod còn bêu riếu Mitt và Seamus, khi đưa lên mạng Tweeter một bức ảnh Obama và con chó Bo của ông đang đi chơi trên xe limousine của tổng thống, kèm theo chú thích: "Những ông chủ yêu thú cưng cho chó đi chơi như thế nào?" Không chịu để yên, phe Cộng hòa cũng phản pháo lại. Đầu tuần này, trang web Daily Caller đã trích một câu nói của Obama trong cuốn sách "Dreams From My Father" xuất bản hồi năm 1995, trong đó Obama mô tả ông đã ăn thịt chó ra sao khi còn ở Indonesia. "Vị thịt chó thế nào? Rất dai" - ông viết. Những người chỉ trích xoáy vào sự thừa nhận của Obama là đã ăn thịt chó. Trò ném bùn giữa đôi bên tiếp tục bùng nổ trên Twitter. Những lời bào chữa của bà Ann Romney, vợ ông Romney, về tình trạng của Seamus khi đó, càng khiến câu chuyện trở nên tệ hơn. "Con chó thích thế mà" - bà thổ lộ trên kênh ABC News - "Con chó nhìn thấy cái lồng và nó gần như phát điên lên vì vui thích, bởi nó biết sẽ được đi nghỉ cùng chúng tôi". Khi được hỏi liệu Obama có biết phe Cộng hòa đang tìm cách bêu riếu việc ông từng ăn thử thịt chó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã không trả lời. Nhưng ông nói rằng "việc làm to chuyện hành động nếm thử thịt chó cũng giống như việc tìm cách bôi nhọ ai đó bằng việc mô tả họ chui ra khỏi chuồng chó vậy", và hiển nhiên cách tiếp cận này đã đẩy câu chuyện đi theo hướng khác.
Tranh cử tổng thống Mỹ: Ai đã thả chó ra đường? ảnh 1
Một chú chó ngao của nhóm vận động chống lại ông Mitt Romney (Nguồn: AFP)

Newt Gingrich, người vẫn ở trong cuộc đua của phe Cộng hòa dù không còn cơ hội chiến thắng, đã gọi cuộc chiến vì chó giữa phe Obama và Romney là "cực kỳ ngu ngốc". Và Romney cũng đang cố đưa các cuộc tranh cãi về những vấn đề có ích hơn, nói rằng chiến dịch tranh cử 2012 nên liên quan tới "công việc chứ không phải những chú khuyển". Nhưng vào cuối ngày thứ Năm tuần trước, Sarah Palin, ứng cử viên Phó tổng thống phe Cộng hòa hồi năm 2008, đã không để chuyện những chú chó được yên. Khi được hỏi về phản ứng của bản thân với một nhân viên mật vụ đã viết trên Facebook với nội dung ám chỉ rằng anh ta từng lên giường với bà, Palin nói với kênh Fox: "Tôi hy vọng vợ anh ta sẽ gửi anh ta tới một chuồng chó, chừng nào anh ta không ăn thịt chó cùng với sếp cũ của mình". Một nhà bình luận tự nhận mình là Canadiano đã tổng kết cuộc ném bùn này bằng một nhận xét đăng trên trang web BusinessInsider rằng: "Người Mỹ các bạn đúng là những chú chó con bệnh hoạn"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục