Trao giải viết "Tiếng nói cộng đồng: Trái tim-công lý"

"Bức thư ngỏ của một người mẹ Việt Nam gửi các bà mẹ Mỹ" đã giành giải A cuộc vận động "Tiếng nói cộng đồng: Trái tim và công lý".

"Bức thư ngỏ của một người mẹ Việt Nam gửi các bà mẹ Mỹ" của tác giả Nguyễn Thị Lan, xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đã giành được giải A cuộc vận động "Tiếng nói cộng đồng: Trái tim và công lý".

 

Lễ trao giải cuộc thi do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Báo Tin tức và Công ty Vincom phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 1/7 tại Hà Nội.

 

Hai giải B được trao cho tác phẩm “Nỗi đau này không của riêng ai” của tác giả Vũ Hữu Sự, Báo Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội và tác phẩm “Giết chết cả những giấc mơ“ của tác giả Nguyễn Xuân Diệu, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 

Cuộc thi được phát động từ 16/6/2008 nhằm tạo ra một diễn đàn lớn trên báo chí trong hệ thống TTXVN, phản ánh về hậu quả của chất độc da cam; những nghĩa cử và tấm lòng cao đẹp đấu tranh và chia sẻ với nạn nhân da cam trong nước và quốc tế; những tiếng nói cổ vũ mạnh mẽ cho chiến dịch đấu tranh giành công lý - các nạn nhân chất độc da cam kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ...

 

Sau gần một năm phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 328 tác phẩm hưởng ứng ở các thể loại văn xuôi, thơ, ảnh và âm nhạc. Ban Sơ khảo đã chọn được 22 tác phẩm của 16 tác giả vào vòng chung khảo.

 

Ban chung khảo chọn ra 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng gồm một giải A, hai giải B, sáu giải C./.

 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục