Trích đoạn trận chiến "kinh hoàng" Đức-Pháp ở Espana'82

Trận bán kết giữa Đức và Pháp ở World Cup 1982 là một trong những trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới, với đủ sự kịch tính lẫn máu và nước mắt.
Trích đoạn trận chiến "kinh hoàng" Đức-Pháp ở Espana'82 ảnh 1Schumacher tung chân rất cao gây chấn thương cho Battiston (Nguồn: AFP)

Trận tứ kết World Cup 2014 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp đêm nay sẽ gợi lại một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, một cuộc chiến thực sự với đủ sự kịch tính và cả máu lẫn nước mắt ở bán kết Espana’82.

Trận đấu đó diễn ra ngày 8/7/1982 tại Sevilla trong khuôn khổ vòng bán kết World Cup 1982. Hai đội đã làm nên một cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính. Pierre Littbarski sớm mở tỷ số cho Đức ở phút 17, nhưng chỉ 10 phút sau Michel Platini đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi thực hiện thành công quả phạt đền.

Sang đến hiệp phụ, Pháp tưởng như đã cầm chắc chiến thắng khi lần lượt Tresor (trước đó có cú sút trúng xà ngang trong hai hiệp chính) rồi Alain Giresse đã liên tiếp ghi bàn giúp Pháp vượt lên dẫn 3-1. Tuy nhiên, người Đức đã chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời bằng hai bàn gỡ của Karl-Heinz Rummenigge and Klaus Fischer buộc trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Và ở cuộc đấu súng định mệnh này, Didier Six và Maxime Bossis đã thực hiện không thành công, khiến Pháp ôm hận nhìn Đức vào chung kết (thua Italy 1-3).

Tuy nhiên, trận đấu này không chỉ đáng nhớ bởi kịch tính của nó mà còn bởi pha va chạm kinh hoàng theo đúng nghĩa giữa thủ thành Harald Schumacher của Đức với tiền đạo Patrick Battiston của Pháp khiến Battiston bất tỉnh, gãy 2 chiếc răng, 3 chiếc xương sườn.

Pha quay chậm của truyền hình cho thấy Schumacher đã lao ra khỏi vòng cấm, tung chân rất cao đập mạnh vào hàm của Battiston. Điều đáng nói là trọng tài đã không thổi phạt trong pha bóng này, khiến người Pháp nổi giận.

Sau trận đấu, những xe ôtô biển số Đức lưu hành tại Pháp đều bị đập vỡ kính, lốp xe bị chọc thủng. Làn sóng bài Đức dâng lên rất cao đến nỗi Thủ tướng Đức Helmut Schmidt phải gửi lá thư ngỏ tới Tổng thống Pháp Francois Mitterand, trong đó có câu: “Trái tim chúng tôi hướng về các cầu thủ Pháp, những người xứng đáng giành quyền đi tiếp.”

Bốn năm sau đó, người Pháp đã có cơ hội phục thù khi hai đội lại gặp nhau cũng ở vòng bán kết Mexico’86. Nhưng lần này, các nhà đương kim vô địch châu Âu Pháp đã suy yếu do siêu sao Platini bị chấn thương và đành chịu phơi áo 0-2 với các bàn của Andres Brehme và Rudi Voeller (nhưng vào chung kết Đức lại thua Argentina).

Lần này, tái ngộ sau 28 năm, liệu Pháp có trả được những món nợ chồng chất ấy.

(Vietnam+)