Triển lãm ảnh "Tôi làm báo" của sinh viên khoa Báo chí

165 phóng sự ảnh của sinh viên báo chí được trưng bày tại triển lãm ảnh “Tôi làm báo,” từ ngày 2-4/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Triển lãm ảnh "Tôi làm báo" của sinh viên khoa Báo chí ảnh 1Quang cảnh triển lãm ảnh. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

165 phóng sự ảnh của sinh viên Khoa báo chí truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) được trưng bày tại triển lãm ảnh “Tôi làm báo,” tổ chức từ ngày 2-4/1.

Trong 165 tác phẩm trên, có những tác phẩm mang tính thời sự như “Công nhân vừa làm vừa trông con” phản ánh thực trạng bất an của những nữ công nhân sau vụ bảo mẫu bạo hành trẻ.

Có những phóng sự được đầu tư và rất mang tính báo chí như “Nữ hoàng Bùng Binh” phơi bày hình ảnh một người phụ nữ sống bản năng ăn bằng tay, tắm tiên ở Tây Ninh; phóng sự về những phi công quân đội tập luyện tại sân bay Tuy Hòa...

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Trưởng Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ triển lãm phóng sự ảnh “Tôi làm báo” của lớp báo chí khóa 2011 lần đầu tiên được tổ chức giúp cho các bạn sinh viên có cơ hội trình bày những trải nghiệm của bản thân mình qua ảnh báo chí.

Bà Nguyễn Phạm Khánh Vân, Giám đốc Tiếp thị và Truyền Thông của Savills Việt Nam, cho biết với việc tài trợ cho triển lãm, Công ty mong muốn các sinh viên có dịp để thực hành kỹ năng làm báo của mình để sau khi tốt nghiệp, những nhà báo tương lai này sẽ đánh giá đúng vai trò của mình, biết lựa chọn đề tài, và tự tin khi đi tác nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục