Triển lãm "Bom" của nghệ sỹ trẻ Phạm Văn Trường

Triển lãm sắp đặt "Bom" của nghệ sĩ trẻ Phạm Văn Trường khai mạc ngày 24/3 tại Hà Nội sẽ mang đến những ấn tượng thị giác đặc biệt.
Vào ngày 24/3, triển lãm sắp đặt mang tên: "Bom" của nghệ sĩ trẻ Phạm Văn Trường sẽ mở cửa chào đón công chúng tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội).

Không phải ngẫu nhiên Phạm Văn Trường chọn chủ đề "Bom" để tổ chức triển lãm.

Gia đình của anh vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Bà của Phạm Văn Trường bị bỏng bởi bom napan, ông trẻ của Trường bị mất xác do bom nổ.

Phạm Văn Trường tâm sự: “Mặc dù chiến tranh đã đi qua, sự mất mát, sự chịu đựng và hậu quả của nó vẫn còn lại cho đến nay. Tôi cảm thấy nỗi đau và tác động nghiêm trọng chiến tranh trong rất nhiều thế hệ người Việt Nam, cũng như trong trái tim và khối óc của con người ở khắp nơi trên thế giới.”

"Bom" là một tác phẩm với kết cấu tương đối đặc biệt, được cấu thành bởi 60m2 gương kính bị đập vỡ và sắp đặt như hình thù những hố bom sau khi nổ, hoặc có thể hình dung như những quả bom đang nổ.

Bom được gắn vào những tấm nhựa composite tương ứng, vung vãi sơn đỏ lên bề mặt gương.

Triển lãm sắp đặt "Bom" do Quỹ Trao đổi và phát triển văn hóa Việt Nam-Đan Mạch (CDEF) tài trợ, mở cửa đến 30/3./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục