Triển lãm tranh “khói và nước” tại Hà Nội

“Khói và nước” thể hiện thái độ đau xót của người nghệ sĩ trước thực tại “ô nhiễm” trong môi trường cuộc sống và môi trường nghệ thuật.
“Khói và nước” thể hiện thái độ đau xót của người nghệ sĩ trước thực tại “ô nhiễm” trong môi trường cuộc sống và môi trường nghệ thuật.

Đó là ý tưởng cuộc triển lãm tranh của hai họa sĩ Nguyễn Hồng Phương và  Lê Nguyên Mạnh, sẽ diễn ra vào ngày 19/8 tới, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

“Nước” của Nguyễn Hồng Phương là những vệt màu dòng chảy của cuộc sống ngột ngạt, sự căng thẳng tột cùng… “Nước” còn có khả năng móp méo mọi vật tạo nên ảo ảnh hiện thực.

Ý tưởng của họa sĩ về nguồn nước ngày càng cạn kiệt cũng như tư duy con người đang ngày càng “chật hẹp”. Hồng Phương nói anh khao khát làm nghệ thuật chân chính như khao khát nước.

Trong khi đó, “Khói” của Lê Nguyên Mạnh lại có những ý tưởng khác nhau, cách nhìn khác nhau về cuộc sống ngột ngạt, về thói đời và những ganh đua vì đồng tiền…, tất cả bị những giá trị vật chất tầm thường điều khiển, chi phối.

Lấy ý tưởng “Khói và nước”, họa sĩ Lê Nguyên Mạnh cho biết, giữa chúng có sự tương tác lẫn nhau, nước bốc thành khói hơi sẽ tụ thành mây, mưa xuống lại tạo nước, đó là một chu trình luân chuyển khép kín của tự nhiên. Theo đó, “khói và nước” còn là cái vòng quẩn quanh của con người trong môi trường đang bị ô nhiễm bởi đồng tiền.

Được biết, cuộc triển lãm tranh “Khói và nước” sẽ được trưng bày và giới thiệu đến đông đảo công chúng trong vòng 1 tuần, kết thúc ngày 24/8./.
Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục