Hướng về tuyển U23

Triệu triệu trái tim hướng về tuyển U23 Việt Nam

Giành quyền vào bán kết với vị thế đội nhất bảng B, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã mang lại niềm vui khôn xiết cho người hâm mộ.
Giành quyền vào chơi trận bán kết SEA Games 26 với vị thế đội nhất bảng B sau chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-1 trước đội U23 Lào, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã mang lại niềm vui khôn xiết cho người hâm mộ Hà Nội.

Chiều 17/11, sức nóng của trận cầu U23 Việt Nam gặp U23 Lào khiến các điểm vui chơi, thi đấu thể thao ở Hà Nội "lạnh" hẳn. Công viên Tuổi trẻ (Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng) hay Công viên Thống Nhất, vườn hoa con cóc… vốn lúc nào cũng đông nghẹt người tập luyện thể dục thể thao nhưng giờ vắng lặng. Trái lại, các quán bia, quán cafe trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Người hâm mộ đã tụ tập đông đúc từ sớm để chứng kiến trận đấu của đội U23 Việt Nam thân yêu.

Sau hơn 60 phút đầu thấp thỏm, lo âu khi chứng kiến cảnh U23 Việt Nam thi đấu như “đeo chì” ở chân, thì niềm vui khôn xiết cũng đến với người hâm mộ. Lần lượt những cầu thủ Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Thắng đã gỡ hòa rồi đem lại chiến thắng cho U23 Việt Nam. Người hâm mộ thỏa sức hò reo cổ vũ.

Có mặt từ sớm ở quán bia hơi Hà Nội tại phố Tạ Quang Bửu để xem truyền hình trực tiếp trận đấu trên chiếc ti vi màn hình phẳng cỡ lớn cùng bạn bè trong tổ hưu trí phường Bách Khoa, ông Phạm Dương, vui vẻ nhận xét trận cầu: “Cảm giác là các cầu thủ U23 Việt Nam lúc này như một bó đũa. Đó là tập thể đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn để tiến đến cái đích cuối cùng, khó lực nào có thể bẻ gãy được. Chúc các tuyển thủ chiến thắng trong cuộc chơi này.”

Bác Lê Văn Trí, 67 tuổi - một cổ động viên mặc trên người chiếc áo phông in dòng chữ “Việt Nam vô địch” - ngồi cạnh ông Dương cũng vừa vui vẻ nâng vại bia vừa phấn khởi nói, trận đấu thật khó khăn. Nó cho thấy mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á đang dần thu hẹp khoảng cách. Có thể thấy rõ điều đó khi không phải bỗng dưng mà huấn luyện viên Falko Goetz lại rất coi trọng đội U23 Lào. Tuy nhiên, các tuyển thủ cùng ban huấn luyện đã có cách xử lý trận đấu rất tỉnh táo, khôn khéo.

Suy nghĩ của hai cổ động viên trên cũng là tâm trạng phấn khởi chung của đông đảo người hâm mộ Hà Nội sau chiến thắng hôm nay, dù đó chỉ là vòng bảng của cuộc “trường chinh” ở xứ vạn đảo. Tuy nhiên, đấy là sự cổ vũ tích cực, là động lực giúp U23 Việt Nam tiếp tục giành những kết quả tích cực hơn.

Và như thổ lộ của bà Nguyễn Thị Nguyệt, một fan hâm mộ ở phố Lạc Trung: “Tôi rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt là quan tâm đến đội trẻ Việt Nam. Ở SEA Game 23, tôi nghĩ chúng ta đã có một đội tuyển có thể biến ước mơ vô địch thành sự thật, nhưng niềm hy vọng này bị phá hủy khi lứa cầu thủ đó dính “chàm.”Với những gì của quá khứ, và những gì vừa mới trải qua, đã có thời điểm người hâm mộ xót xa lo rằng bóng đá nước nhà khó mà cao hơn, xa hơn... Nhưng nay, chúng ta đang làm lại từ đầu và có được một đội trẻ đầy tiềm lực, khát khao chiến thắng. Họ biết đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Chúng ta có quyền hy vọng! Các cầu thủ trẻ hãy cố lên. Vượt qua vòng bảng ở vị trí đầu cũng chỉ là bước đầu!”./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục