Trộm đồ rồi... ngủ ngay trước cửa nhà gia chủ

Tên trộm Bitoo Singh ở Ấn Độ đã bị bắt do sau khi ăn trộm đồ đã không tẩu thoát mà say rượu ngủ gục ngay tại cửa nhà gia chủ.
Một tên trộm ở thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị bắt do sau khi ăn trộm đồ đã không tẩu thoát mà ngủ gục ngay tại cửa nhà gia chủ.

Làm nghề đạp xe xích lô thông thạo khu vực nên Bitoo Singh biết bà Neelam Mehra - làm quản lý ở một công ty đa quốc gia và là một phụ nữ sống độc thân ở khu cư dân 26, rời nhà đi thăm bố sống ở Delhi.

Chớp cơ hội này, nhân lúc trời tối, Bitoo Singh dùng búa phá khóa cửa trước nhà bà Neelam vào ăn trộm tất cả các đồ nữ trang quý giá cùng đồ điện tử cũng như một số đồ đạc khác, cho vào bao tải rồi khuân ra đặt trước cửa để chuẩn bị  tẩu thoát.

Tuy nhiên, sau khi lục soát lần cuối trong nhà y lại phát hiện ra một chai whisky. Vốn là "đệ tử Lưu Linh," Bitoo Singh đã uống cho tới khi lăn ra bất tỉnh.

Trở về nhà vào tối muộn, bà Neelam hoảng hồn khi thấy cửa nhà bị mở tung và một người đàn ông đang ngủ say như chết cùng với các gói đồ chất bên cạnh. Ngay lập tức bà gọi điện cho cảnh sát tới bắt kẻ trộm đồ.

Ông Anant Dev, cảnh sát trưởng thành phố Noida cho biết, Bitoo không phải là một tên trộm chuyên nghiệp nên đã uống rượu say mặc dù y có thừa thời gian để tẩu thoát trước đó cùng đồ ăn trộm./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục