Trùm cờ bạc Philippines bị “cảnh sát bẩn” thanh toán

Hàng chục cảnh sát, sỹ quan Philippines sẽ ra tòa với cáo buộc sát hại 13 người trong vụ “thanh toán” liên quan đến băng nhóm cờ bạc.
Giới chức Philippines cho biết hàng chục cảnh sát và sỹ quan quân đội nước này sẽ ra tòa với cáo buộc đã sát hại 13 người trong một vụ “thanh toán” liên quan đến các băng nhóm cờ bạc nước này.

Trước đó, hồi tháng Giêng năm nay, báo giới Philippiness đã đưa tin về một vụ đọ súng ở thị trấn cách thủ đô Manila 3 giờ chạy xe, được cho là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng tội phạm.

Nhưng sau đó, điều tra sâu hơn của giới truyền thông cho thấy trong số những người chết thì ngoài một trùm cờ bạc và những kẻ bảo vệ y thì còn có 5 cảnh sát.

Ngay lập tức, Tổng thống Benigno Aquino đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện vụ việc.

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Abigail Valte cho biết: "Những nạn nhân dường như đã bị giết để che đậy dấu vết và vụ thanh toán đã được lên kế hoạch trước."

Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima cho biết 21 cảnh sát và 14 thành viên của một đơn vị quân đội đang bị giam giữ để phục vụ điều tra. Những người này bị cáo buộc đã thanh toán trùm cờ bạc Vic Siman, kẻ đứng đầu một mạng lưới cờ bạc được gọi là “jueteng.”

“Jueteng” là từ tiếng lóng chỉ mạng cưới cờ bạc ngầm với số tiền lưu thông lên tới hàng triệu USD, và thường được dùng làm tiền vận động tranh cử cho các chính trị gia tham nhũng ở địa phương, những người nắm trong tay quân đội và lực lượng an ninh do họ tuyển mộ.

Theo bà De Lima thì vụ ám sát trùm Siman do một quan chức cấp cao có tên Hansel Marantan thực hiện, và ông này được thuê bảo vệ cho đối thủ của trùm cờ bạc trên.

Bà De Lima cho hay: "Những dấu vết tại hiện trường cho thấy đó là một vụ ám toán được lên kế hoạch từ trước. Vic Siman và đồng bọn phải bị tiêu diệt. Đây không phải là một vụ đấu súng."

Bà De Lima cũng cáo buộc một số cảnh sát và sỹ quan quân đội đã có những hành động làm giả hiện trường và tìm cách che đậy tội ác./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục