Trung Quốc đưa "Thỏ Ngọc" lên gặp "Hằng Nga"

Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò đầu tiên "Thỏ Ngọc" lên Mặt Trăng vào tháng tới, có ý nhắc tới câu truyện cổ dân gian nổi tiếng về chị Hằng.
Trung Quốc đưa "Thỏ Ngọc" lên gặp "Hằng Nga" ảnh 1Tàu thăm dò Mặt Trăng mang tên Thỏ Ngọc của Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò đầu tiên của nước này hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng trong đầu tháng tới. Báo chí nước này cho biết tàu thăm dò được đặt tên "Thỏ Ngọc", có ý nhắc tới câu truyện cổ dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc.

Câu chuyện cổ tích phổ biến không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở cả nhiều nước khác trong khu vực nói về về một con thỏ màu trắng sống trên Cung Trăng, là vật nuôi của Hằng Nga, vị nữ thần Mặt Trăng đã nuốt viên thuốc trường sinh bất tử.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn Tổng cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc cho biết quả tên lửa mang tàu thăm dò sẽ phóng lên vào đầu tháng 12.
Thông báo không nêu ngày cụ thể.

"Trung Quốc đã đặt tên tàu thăm dò đầu tiên là "Thỏ Ngọc", theo sau một cuộc bầu chọn qua mạng" - Tân Hoa Xã nói thêm.

Bắc Kinh coi chương trình không gian của nước này, do quân đội điều hành, là một dấu hiệu cho thấy vị thế đang lên trên toàn cầu và sức mạnh công nghệ tăng lên không ngừng. Nó cũng là bằng chứng cho thấy thành công của giới cầm quyền khi quay ngược vận mệnh của đất nước từng chìm trong nghèo khó.

Trung Quốc đã có kế hoạch xây trạm vũ trụ vào năm 2020 và cuối cùng là đưa người lên Mặt Trăng những hiện vẫn tụt hậu về công nghệ so với Mỹ và Nga.

Trung Quốc đã giới thiệu mẫu xe thăm dò Mặt Trăng của mình, với bề ngoài màu vàng, có 5 bánh xe và các panel thu quang năng giống đôi cánh. Chiếc xe đã thu hút nhiều lời ca ngợi từ đám đông khi xuất hiện tại Thượng Hải hồi đầu tháng này.

Các nhà thiết kế nói rằng xe có thể leo dốc tới 30 độ và di chuyển được 200 mét mỗi giờ.

Tích thỏ ngọc sống trên Cung Trăng đã có từ thời Chiến quốc, vốn chấm dứt vào năm 221 trước Công nguyên.

Ouyang Ziyuan, lãnh đạo dự án tàu thăm dò Mặt trăng, nói với Tân Hoa Xã rằng niềm tin cổ xưa này đã bắt nguồn từ những dấu vết, hình thành sau các va chạm (của thiên thạch, sao chổi) vào bề mặt Mặt Trăng.

"Có vài điểm đen xuất hiện trên bề mặt của Mặt trăng và cổ nhân của chúng ta đã tượng tượng chúng là cung điện, cây mộc và cả một chú thỏ ngọc" - ông nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục