Trung Quốc giận dữ vì cổ vật bị đem bán đấu giá

Trung Quốc giận dữ vì cổ vật bị bán đấu giá ở Anh

Trung Quốc coi việc những món đồ cổ từng bị thực dân Anh, Pháp cướp khỏi Bắc Kinh giờ được đem bán đấu giá là thảm họa quốc gia.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời một quan chức di sản văn hoá nước này đã lên án kịch liệt việc một nhà bán đấu giá Anh rao bán 2 món đồ cổ từ đời nhà Thanh, đồng thời nói rằng những di sản đó đã “bị cướp” khỏi Bắc Kinh từ thế kỷ 19. Trong thông báo trên trang chủ của mình, nhà đấu giá Bonhams ở London sẽ đấu giá chiếc đĩa ngọc và giá để đĩa mà họ nói rằng “được lấy từ Di Hoà Viên bị bỏ rơi ở Bắc Kinh” vào năm 1860. Thông báo trên đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cơ quan quản lý di sản Trung Quốc. Phát biểu trên tờ China Daily, ông Tan Ping, quan chức thuộc bộ Di sản văn hoá Trung Quốc nói rằng nhà đấu giá trên “đã đi ngược lại tinh thần các công ước quốc tế.” “Những di sản văn hoá cần được trả lại cho quốc gia đã sản sinh ra nó,” ông Tan nói. “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này.” Di Hoà Viên, còn có tên là Cung điện mùa Hè, đã bị quân đội thực dân Anh và Pháp cướp phá vào năm 1860. Bắc Kinh nói rằng có khoảng 1,5 triệu món đồ đã bị cướp khỏi cung điện này, dù có nhiều món đồ đã được bán bởi chính các nhà buôn Trung Quốc. Lâu nay, Trung Quốc vẫn coi việc các món đồ cổ bị phương Tây dùng vũ lực cướp đoạt là thảm hoạ quốc gia.
Trung Quốc giận dữ vì cổ vật bị bán đấu giá ở Anh ảnh 1
Hai món đồ chuẩn bị được rao bán tại Anh ước tính có giá từ 100.000 đến 180.000 bảng (160.000-290.000 USD). Nhà đấu giá cho biết, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 8/11./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục