Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng vùi lấp 38 gia đình

Mưa lớn trong nhiều ngày đã gây ra vụ lở đất kinh hoàng ngày 28/6 tại miền Nam Trung Quốc, vùi lấp 107 người trong 38 gia đình.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ đã tìm được thi thể đầu tiên là một em nhỏ sau vụ lở đất kinh hoàng ngày 28/6 tại thôn Đại Trại, huyện Quan Lĩnh thuộc thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, vùi lấp 107 người.

Thị trưởng thành phố An Thuận, ông Lạc Ninh, cho biết cơ may sống sót của những người bị mắc kẹt dưới lớp đất dày là "rất mong manh."

Ngay sau khi vụ lở đất kinh hoàng xảy ra, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã yêu cầu tập trung mọi nỗ lực cứu sống người bị nạn.

Phó Thủ tướng Hồi Lương Ngọc đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Hơn 600 quân nhân và người dân địa phương được huy động tham gia cứu người bị nạn. Các thiết bị phát hiện tín hiệu sống sót được sử dụng trong công tác cứu hộ.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong đêm 28/6 gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm nạn nhân còn sống sót. Đến nay, vẫn chưa phát hiện được bất kỳ tín hiệu sống nào của các nạn nhân thuộc 38 gia đình.

Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán 387 người dân sống gần khu vực xảy ra lở đất đề phòng nguy cơ lở đất tiếp tục xảy ra do trời vẫn mưa lớn. Ngoài ra, khoảng 1.200 người dân sống ở thôn Đại Trại cũng chuẩn bị sơ tán tới nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục